Cách đó chừng 40km, tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), lại có bạn Phạm Duy Tùng mãi thao thức vì căn bệnh ung thư xương hành hạ. Người cha lặng lẽ mở cửa dắt chiếc xe máy ra đường tìm khách, tranh thủ kiếm thêm ít tiền thuốc thang cho con...
Thu Yến và mẹ mỗi sáng ở phiên chợ - Ảnh: V.Trường
200 suất học bổng cho SV miền Tây
Hôm nay 11-9, tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở GD-ĐT Tiền Giang, Đài PT-TH Tiền Giang, Tỉnh đoàn Tiền Giang và Bến Tre tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 160 tân SV nghèo vượt khó, học giỏi tỉnh Tiền Giang và 40 tân SV tỉnh Bến Tre. Học bổng do Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tiền Giang và CLB Tiếp sức đến trường tỉnh Tiền Giang tại TP.HCM tài trợ, mỗi suất 4 triệu đồng.
Yến nói cha bỏ nhà đi khi bạn chưa chào đời. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và gánh rau có giá chưa tới 100.000 đồng. Thiếu thốn trăm bề nhưng chưa bao giờ bạn muốn nghỉ học vì “chỉ có học mới thoát nghèo và có điều kiện đỡ đần cho mẹ”. Ngày đi học, tối về nhà học bài xong Yến lại giúp mẹ lựa rau chuẩn bị phiên chợ sáng hôm sau. Những hôm nghỉ học, Yến ở lại chợ giúp mẹ bán đến khi hết rau mới về. Tiền lời mỗi ngày hai mẹ con kiếm được chưa tới 30.000 đồng.
Hôm nay 11-9, tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở GD-ĐT Tiền Giang, Đài PT-TH Tiền Giang, Tỉnh đoàn Tiền Giang và Bến Tre tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 160 tân SV nghèo vượt khó, học giỏi tỉnh Tiền Giang và 40 tân SV tỉnh Bến Tre. Học bổng do Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tiền Giang và CLB Tiếp sức đến trường tỉnh Tiền Giang tại TP.HCM tài trợ, mỗi suất 4 triệu đồng.
Tin Yến đậu ĐH Kinh tế TP.HCM không làm người dân nghèo xã Long Khánh, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) ngạc nhiên, nhưng họ lại nghĩ nếu Yến được đi học mới là chuyện... đáng ngạc nhiên. Gánh rau khuya của hai mẹ con bé nhỏ quá so với học phí và trăm thứ cần thiết khác đối với một sinh viên ở tỉnh lẻ.
Nghèo, cả mẹ và cha Tùng đều phải chạy xe ôm kiếm sống, nuôi con ăn học. Khi ước mơ bước vào giảng đường ĐH sắp trở thành hiện thực thì cậu học trò Trường THPT chuyên Tiền Giang nhận hung tin: bị ung thư xương chân phải. Đau đớn, mặc cảm không làm Tùng chán nản mà ngược lại bạn càng quyết tâm vào ĐH. Bà Lê Thị Tâm, mẹ Tùng, kể: “Đang điều trị tại bệnh viện nhưng Tùng nhất định xin bác sĩ về đi thi tốt nghiệp THPT rồi trở lại bệnh viện. Đến khi thi ĐH thì Tùng tiếp tục rời bệnh viện bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Nó ham học lắm!”.
Chuyện đi tìm con chữ của cô tân SV Nguyễn Ngọc Diễm (xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, Bến Tre) cũng được xem là kỳ tích. Không ruộng đất sản xuất, cha mẹ làm thuê chạy gạo từng bữa để nuôi đàn con sáu đứa. “Mỗi ngày hai vợ chồng cố gắng lắm cũng chỉ mua được 4 ký gạo nấu cơm. Hôm nào không ai thuê Diễm phải đi mò cua bắt ốc, nhiều thì bán mua gạo, ít thì giúp cả nhà đỡ đói” - bà Phạm Ngọc Thanh, mẹ Diễm, kể. Không ít lần Diễm phải nhịn đói đi học. Vậy mà Diễm đã làm được điều kỳ diệu: thi đậu vào ĐH Sư phạm TP.HCM, ước mơ từ thuở nhỏ.
Phạm Duy Tùng tin mình sẽ hết bệnh để đi học và làm việc cho quê hương -Ảnh: V.Trường
Trong thời gian hóa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tùng nhận được tin trúng tuyển vào ĐH Kinh tế TP.HCM. “Từ đó đến nay em không ngủ được, vì đau cũng có nhưng chủ yếu là nôn nao mong tới ngày đặt chân vào trường ĐH” - Tùng nói. Tùng “tin mình sẽ khỏi bệnh để học ĐH Kinh tế ngành kiểm toán”, ngành mà Tùng rất thích.
Còn Yến biết mẹ chưa lo đủ tiền đóng học phí khi làm thủ tục nhập học nên nài nỉ mẹ lấy thêm nhiều rau hơn rồi hai mẹ con thức dậy sớm ra chợ bán. Mấy hôm rồi tiền lời tăng thêm được khoảng 5.000 đồng/ngày, Yến vui lắm. “Gia đình có sổ hộ nghèo, có thể sẽ được giảm học phí. Còn mấy ngày nữa, hi vọng mẹ em sẽ chạy mượn đủ tiền. Khi lên thành phố em sẽ tìm việc gì đó làm thêm” - Yến nói.
Bạn Nguyễn Ngọc Diễm cũng rất tự tin: “Mấy năm trước bụng đói em còn đi học được mà. Ở thành phố thiếu gì việc để làm, cố gắng một chút chắc sẽ có tiền đi học thôi”.
