Tin nóng trong ngày:Tham xe máy mới, học trò giết cô giáo treo lên cây Vụ chém chết Giám đốc Công ty Vạn Lợi:Hung thủ từng rất thân nạn nhân Học trò giết cô giáo, cướp xe: Nhận diện nạn nhân từ vết bớt trên lưng 2 thanh niên bị dân vây đánh đến chết vì bị

Thấy cô giáo cũng là người yêu có chiếc xe máy mới, Viễn nảy sinh ý định chiếm đoạt và lên kế hoạch giết người rồi treo xác lên cây cà phê

** Sáng 4/10, tại xã Văn Môn, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Mẫn Văn Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi, bị một đối tượng chém tử vong tại nhà riêng. Theo người nhà ông Vinh, nghi can chém chết ông Vinh - ông Nguyễn Văn Mộc (SN 1962, trú tại thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), có dấu hiệu tự tử gần hiện trường vụ án ông Vinh, là người chơi rất thân với ông Vinh do có cùng sở thích chơi gà chọi. Hay tin vụ việc xảy ra, mọi người đều ngỡ ngàng, không ai dám tin vào việc mà ông Mộc gây ra.

Vụ chém chết Giám đốc Công ty Vạn Lợi:Hung thủ từng rất thân nạn nhân

VOV.VN - Người thân của nạn nhân cho biết họ bàng hoàng không thể tin nổi bởi hung thủ và ông Vinh chơi thân với nhau còn hơn anh em ruột thịt

** Liên quan vụ án cô giáo Đặng Thị Yến (24 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM, giáo viên một trường Trung cấp nghề) bị Hà Dã Viễn (21 tuổi, quê Di Linh, Lâm Đồng), học trò đồng thời là người yêu sát hại, Công an TPHCM dẫn thông tin từ một số người dân sống ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, quá trình khám nghiệm pháp y, gia đình nạn nhân không nhận ra thi thể là ai vì gương mặt cô gái đã biến dạng hoàn toàn, phân hủy nặng.

Vật chứng tại hiện trường là đôi dép và nữ trang gồm hai chiếc nhẫn, một chiếc bông tai cũng không giúp gia đình nạn nhân xác định người thân của mình. Mãi đến khi được hỏi về một số điểm nhận dạng, gia đình nạn nhân mới nhớ đến vết sẹo trên gối và cái bớt sau lưng.

Học trò giết cô giáo, cướp xe: Nhận diện nạn nhân từ vết bớt trên lưng

VOV.VN - Quá trình khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân chỉ có thể nhận ra người thân của mình nhờ vết sẹo ở đầu gối và vết bớt ở lưng

** Khoảng 1h ngày 6/10, người dân tại địa bàn thôn 3 (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy vào thôn nghi để trộm chó. Ngay sau đó, người dân hô hào, đánh kẻng thông báo cho mọi người truy bắt. Khi các đối tượng chạy lên gần hết thôn thì vấp phải sợi dây do người dân căng ngang đường nên 2 đối tượng chạy trước ngã xuống. Do ngã bị thương nặng, 2 đối tượng đã bị người dân đuổi kịp và vây đánh khiến 1 người chết tại chỗ, người còn lại chết trong bệnh viện.

2 thanh niên bị dân vây đánh đến chết vì bị nghi là trộm chó

Người dân đánh kẻng báo động cho người dân ở đầu thôn giăng dây ngang đường, khiến các đối tượng nghi trộm chó té chấn thương và bị người dân đánh chết.

** Rạng sáng 5/10, Nguyễn Văn Bắc (25 tuổi) đột nhập nhà dân ở xã Cam An, huyện Cam Lộ, thấy chiếc ôtô Hyundai Avante để sẵn chìa nên nổ máy phóng đi. Dọc đường xe hết xăng, lại không có tiền nên Bắc ghé điểm thu mua phế liệu gán lốp dự phòng lấy 300.000 đồng. cùng ngày, tại thành phố Đông Hà, Bắc bị Công an Quảng Trị phát hiện, truy đuổi. Chạy vào đường cụt, Bắc bỏ lại xe, trốn vào rừng tràm rộng lớn giáp ranh TP Đông Hà và huyện Cam Lộ. Công an Quảng Trị huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện hỗ trợ tham gia truy bắt kẻ trộm xế hộp táo tợn này.

Hàng trăm công an vây bắt, truy đuổi tên trộm ôtô lúc rạng sáng

Công an Quảng Trị huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện hỗ trợ tham gia truy bắt kẻ trộm xế hộp táo tợn này.

** Sáng 6/10, thi thể của Tống Định Phương T. (23 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được vớt từ dưới sông Đồng Nai và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. trước đó vào khoảng 24h ngày 5/10, nhân viên gác tàu thấy T. leo lên giữa cầu Rạch Cát (cầu đường sắt, thuộc xã Hiệp Hòa) rồi hò hét, đập phá (nghi ngáo đá) liền ra gọi T. xuống, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa cùng các lực lượng cứu hộ đã đến bàn phương án giải cứu và vận động T. rời khởi cầu. Tuy nhiên T. không nghe lời và cố thủ trên cầu.

Đến khoảng 3h ngày 6/10, khi có một đoàn tàu chạy đến T. đã bị tuột tay rơi xuống đường ray và bị tàu lửa cán ngang qua.

Nam thanh niên trèo lên cầu la hét rồi rơi vào xe lửa tử vong

Nghi ngáo đá, một thanh niên leo lên cầu đường sắt hò hét, đập phá. Không nghe lời vận động của lực lượng cứu hộ, đối tượng bị tuột tay rơi xuống bị xe lửa cán tử vong

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngaydem-theo-do-nghe-trom-cho2-nguoi-bi-dan-danh-chet-438256.vov