Tin nhắn đau xót của mẹ nạn nhân vụ cô giáo "thiêu" 3 mạng người

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 23 tháng trước 583 lượt xem

Tin nhan dau xot cua me nan nhan vu co giao 'thieu' 3 mang nguoi

GiadinhNet - “Các con ơi, đời mẹ đã khổ nhưng chưa lúc nào mẹ phải khổ như bây giờ…”

> 3/8: Xử cô giáo phóng hỏa đốt cả nhà anh chồng

– Người mẹ già đau xót nhắn tin cho chồng của hung thủ đã giết con gái, con rể và cháu ngoại bà.

Đó là những dòng tin nhắn mà bà Hà Thị Hào (xóm Nước Mát, phường Âu Lâu, TP Yên Bái) gửi đến số di động của anh Nguyễn Chí Tuấn – chồng của cô giáo tiểu học Nguyễn Thị Thuận 2 ngày trước khi Thuận và đồng phạm ra hầu tòa (dự kiến diễn ra vào ngày mai, 3/8) tại Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô (do nạn nhân Nguyễn Chí Hưng là sỹ quan quân đội, thuộc Bộ tổng tham mưu).

Chiều nay (2/8) – một ngày trước phiên xử kẻ thủ ác giết hại cả gia đình con gái mình, bà Hà Thị Hào vội vã xuống Hà Nội để chuẩn bị dự phiên tòa. Chúng tôi xin được trích nguyên văn 2 tin nhắn mà bà Hào gửi cho anh Nguyễn Chí Tuấn (em trai nạn nhân Nguyễn Chí Hưng, tức anh chồng của hung thủ Nguyễn Thị Thuận):

- “Cac con oi doi me da kho nhung chua luc nao me phai kho nhu bay gio tim me luc nao cung dau co lan me muon chet di cho do kho”.

Tạm dịch: “Các con ơi, đời mẹ đã khổ nhưng chưa lúc nào mẹ phải khổ như bây giờ, tim mẹ lúc nào cũng đau. Có lần mẹ muốn chết đi cho đỡ khổ”.

- “Me dang ngoi tau ve ha noi voi con day de su cai quan lang soi vo co ban muu tinh ke giet nguoi vo toi k biet ghe tay me dau sot vo cung ma chi biet nen long chong vao su nghiem minh cua luat phap me lo lam neu nhu su k nghiem minh ke chu muu chu ac van nhon nho ngoai vong p luat thi chac me ko song noi dau con oi”.

Tạm dịch: Mẹ đang ngồi tàu về Hà Nội với con đây để xử cái quân lang sói vô cớ bàn mưu tính kế giết người vô tội không biết ghê tay. Mẹ đau xót vô cùng mà chỉ biết nén lòng, trông vào sự nghiêm minh của luật pháp. Mẹ lo lắm, nếu như xử không nghiêm minh, kẻ chủ mưu chủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chắc mẹ không sống nổi đâu con ơi”.

Cho đến lúc này, khi biết phiên tòa sắp diễn ra, người dân thôn Phú Mỹ (xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Trở lại vụ án mạng tang thương đêm 24/1/2008, tiếng nổ lớn lúc 3 giờ sáng phát ra từ bên trong ngôi nhà 3 tầng xây dở. Ngọn lửa khổng lồ đã nuốt chửng gia đình đầm ấm của anh Nguyễn Chí Hưng (anh chồng của hung thủ) và chị Bùi Thị Thu Hà (con gái của bà Hà Thị Hào) cùng đứa con mới 6 tuổi – bé Nguyễn Thảo Hiền.

Anh Hưng (sĩ quan quân đội, cấp bậc Đại úy) chết cháy tại chỗ. Chị Hà thì ôm chặt con trong nhà vệ sinh, mở vòi nước xả để tránh ngọn lửa hung ác, nhưng cuối cùng cả hai cũng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện do bỏng hô hấp nghiêm trọng.

Công an vào cuộc và khẳng định ngôi nhà bị đốt chứ không phải hỏa hoạn thông thường. Thế nhưng, ròng rã điều tra, các trinh sát vẫn không thể tìm ra manh mối.

Phải đến một đêm tháng 10/2008, theo lời kể của bà Huỳnh (mẹ đẻ của nạn nhân), trong lúc nằm bên bà nội, bất chợt bé Hoàng (con của Nguyễn Thị Thuận) thủ thỉ: “Con ghét mẹ Thuận!”. “Vì sao?” “Để con kể cho bà một bí mật nhé, chính mẹ Thuận xui chú Diệp (sau đó được xác định là Tiệp) đổ xăng qua khe cửa, đốt nhà bác Hưng bà ạ!”.

Vậy là tội ác của cô giáo tiếng Anh tiểu học Nguyễn Thị Thuận và đồng phạm: Bùi Tiến Hà (50 tuổi, trú tại thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái) và Hoàng Hải Tiệp (29 tuổi, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) dần bị phơi bày trước ánh sáng công lý.

Theo thông tin riêng của chúng tôi, ngày mai (3/8), bố đẻ của bị can Nguyễn Thị Thuận cũng sẽ tham dự phiên tòa.

Thùy Chi - Anh Đài

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang