Tin khó tin: Tàu Trung Quốc tăng đột biến và phim 'Vượt ngục' phiên bản Việt

Gần Tết nên cái gì cũng đột biến. Từ số lượng tàu Trung Quốc tăng ngoài biển cho đến máy ATM đồng loạt “ốm” trong bờ. Một công bộc của dân có thể đang bị đột biến về hệ thần kinh điều hành hệ thống với câu hỏi kinh điển: “Làm kiểu như tụi bây thì lấy chi mà ăn?”. Và đoạn kết ly kỳ nhất của TKT hôm nay là bộ phim “Vượt ngục” phiên bản Việt!

“Tàu cá gì mà chẳng khi nào thấy buông lưới?”

2 tàu cá Trung Quốc neo đậu tại bãi ngầm Ba Kè, cách nhà giàn DK1/9 khoảng 25 km về phía tây.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Không thể không phát điên với thông tin những ngày này, tàu Trung Quốc neo đậu tại khu vực thềm lục địa phía Nam nước ta, đặc biệt là khu vực bãi ngầm Ba Kè (Bà Rịa – Vũng Tàu) tăng đột biến và có nhiều biểu hiện lạ, khiến lực lượng của ta phải xua đuổi nhiều lần…

Đặc biệt từ tháng 12.2015 đến nay, mặc dù khu vực thềm lục địa phía Nam liên tục có sóng to gió lớn, nhưng số lượng tàu cá Trung Quốc neo đậu lâu ngày ở khu vực bãi Bà Kè luôn duy trì ở mức kỷ lục: 12 – 15 chiếc và hầu hết các tàu này không thực hiện hành động đánh bắt, mà chỉ có động tác giống như thăm dò luồng lạch, độ sâu và khiêu khích…

Báo Thanh Niên dẫn lời ngư dân Nguyễn Văn Hiền, thủy thủ tàu PY-96896.TS (ở Tuy Hòa, Phú Yên) nói: “Tàu cá gì mà chẳng khi nào thấy buông lưới. Các xuồng câu thì chạy tốc độ rất nhanh, như xuồng cao tốc và người đi câu, hình như chỉ dùng dây để đo độ sâu. Đánh cá mà giống như đi sục sạo, thám thính. Khi tàu chúng tôi lại gần sát, họ còn quát tháo xua đuổi!”.

Đại tá Tô Văn Thư, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói: “Phía Trung Quốc có ý định hạ đặt giàn khoan, đóng quân xen kẽ với ta trên một số khu vực bãi cạn thềm lục địa phía Nam. Phải nâng cao cảnh giác, không để họ hạ đặt bất cứ thứ gì trên vùng biển của ta”.

Với loại đột biến này, nâng cao cảnh giác thôi chưa đủ!

Xem tại đây

Hàng loạt máy ATM lăn ra “ốm” đột biến

Trong khi nhiều nơi NLĐ xếp hàng rồng rắn dưới trời mưa lạnh để rút tiền (ảnh trái – chụp tại KCN Thăng Long, Hà Nội) thì 4 cây ATM trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội)… dán thông báo “mất điện”, hoặc “tạm dừng hoạt động để sửa chữa” .

Ảnh: LĐO

Đột biến trong bờ là hàng loạt máy rút tiền tự động (ATM) khắp nơi trong cả nước của các ngân hàng lại xuất hiện tình trạng “ốm”, không “cử động” được phải nghỉ Tết sớm khiến hàng triệu người lao đao.

Ốm mà, ai biết được lúc nào thì ốm! Vậy mà bao người nhẫn tâm lên mạng ùa nhau chửi bới các sếp ngân hàng không ra thể thống gì cả.

Các mẹ vừa phải thôi. Các sếp ngân hàng cũng áp lực lắm. Nào là quy định xử phạt của NHNN nếu không chữa cho ATM hết “ốm” trong vòng 24 giờ.

Nào là “lệnh” của Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú ban xuống nếu đơn vị nào thiếu quan tâm, để xảy ra tình trạng ATM ách tắc hoạt động do nguyên nhân chủ quan, để báo chí phản ánh gây bức xúc dư luận, Thanh tra NHNN sẽ xử lý nghiêm và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Thống đốc.

Trách nhiệm gì nhỉ? Nghe giống như chuyện địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông chết nhiều người thì chủ tịch tỉnh phải chị trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nhưng cuối cùng chẳng thấy ai chịu trách nhiệm gì cả, dù chết như rạ!

Xem tại đây

Nhỏ không học lớn lên làm đại úy

Văn bản “đồng tình” với việc man khai lý lịch của ông Sơn, do Viện trưởng Đỗ Khắc Tiệp báo cáo năm 2004.

Ảnh: Tiền Phong

Có những loại đột biến chẳng liên quan gì đến Tết! Như tờ Tiền Phong vừa phát hiện ông Trần Đình Sơn, người được đề bạt làm Viện phó Viện KSND tỉnh Đăk Lăk từ khi chưa tốt nghiệp phổ thông trung học.

Điều lạ là việc man khai lý lịch của ông Sơn được cấp trên biết rõ, nhưng ông Sơn không bị xử lý kỷ luật mà vẫn được ưu tiên cất nhắc lên các vị trí cao hơn.

Nói nhỏ không học lớn lên làm đại úy là vậy!

Hậu quả: Từ khi ông Sơn lên ghế Viện phó Viện KSND tỉnh phụ trách mảng án hình sự tới nay, đã có nhiều vụ án do ông kiểm sát bộc lộ dấu hiệu oan sai được nhiều báo đài phân tích, vạch trần.

Nói vậy thì hơi khiêm cưỡng bởi xứ Vịt khối ông viện ông tòa, bằng cấp học thật chất cao như núi, nhưng vẫn gây oan sai ngút trời!

Tôi nghiêng về giả thiết bộ máy công quyền của xứ Vịt hình như đang bị đột biến cái gì đó, hệ thần kinh điều hành hệ thống chẳng hạn!

Đang hóng, bởi trong vụ này, phần vui nhất kiểu “ông Sơn nói gì?” thì vẫn chưa thấy!

Xem tại đây

“Làm kiểu như tụi bây thì lấy chi mà ăn?”

KTX 77 tỷ xây xong toàn ma ở.

Ảnh: Dân Trí

Tin vui là nhiều trường đại học ở Hà Nội loan tin sẽ mở cửa ký túc xá đón nhận những người vô gia cư, sinh viên, người không có điều kiện về quê… vào trú ngụ trong dịp Tết Nguyên Đán 2016.

Tin không vui là ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa vừa xây dựng hết 77 tỷ đồng với quy mô 1.000 sinh viên chỉ toàn... ma ở, tuyệt không thấy bóng dáng một sinh viên nào vì ký túc xá nằm cách trường 7km, xa khu dân cư, thiếu các dịch vụ...

Kiểu này có mở cửa mời những người vô gia cư vào ăn Tết như ngoài Hà Nội khuyến mãi thêm mứt và hạt dưa, người ta cũng chẳng thèm vào!

Thêm một chuyện thật thật như đùa nhưng không có hồi kết ở xứ mình về sự lãng phí!

77 tỷ đồng là tiền tươi thóc thật chứ không phải chỉ là con số biểu tượng, có thể quy ra hàng đống thứ mà xã hội và người nghèo đang cần, ví dụ như tương đương khoảng 1.500 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động đang ăn bờ ở bụi chẳng hạn!

Nhân nhắc lãng phí lại nhớ một chuyện lãng phí khác ở một tỉnh miền Trung chuyên làm lễ hội.

Chuyện là thấy năm nào đến hội cũng bỏ tiền tỷ đi thuê mấy chục sân khấu ngoài trời, có chú tham mưu đề xuất hay tỉnh ta đầu tư một số tiền làm hẳn mấy chục cái sân khấu sau đó dùng mãi mãi, vừa tiết kiệm vừa tiết được công sức.

Nghe xong lãnh đạo tỉnh đập bàn cái rầm. Tiếp đó là phát ngôn kinh điển: “Làm kiểu như tụi bây thì lấy chi mà ăn? Việc của “mệ” cứ để yên rứa cho “mệ”, đừng bày vẽ ra…”.

Quá chuẩn! Không lãng phí thì lấy chi mà ăn?

Xem tại đây ..

..và tại đây .

"Trấn áp tội phạm" hay "trấn áp" doanh nghiệp?

"Thư ngõ" đề nghị ủng hộ 2 triệu đồng của Công an phường Yết Kiêu. Ảnh: Petrotimes

"Nội tình sự việc không đúng như văn bản thể hiện". Thiếu tá Nguyễn Trong Tuấn - Trưởng Công an phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trả lời phóng viên một tờ báo về bức "thư ngõ" xin doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để "trấn áp tội phạm" trong dịp Tết đang xôn xao dư luận.

Trả lời vậy nghe không được thật thà lắm như vị trưởng công an xã bên Hải Phòng. Cứ nói đại là "việc này đã thành thông lệ" cho dễ thông cảm, đằng này còn bày đặt nguy hiểm là "nội tình...", đã thế lại còn chốt luôn là "đề nghị ủng hộ 2 triệu đồng".

Nghe cứ như thu tô!

Xem tại đây .

Mãi mãi là tình nhân

Tin sốc là Yvonne Thúy Hoàng, “bạn gái U60” của giai trẻ Vũ Hoàng Việt vừa từ chối lời cầu hôn của người tình nhỏ hơn mình hơn 30 tuổi với lời khẳng định "mãi mãi là tình nhân" và sẽ không có bất cứ một đám cưới nào diễn ra trong tương lai.

Những lời chia sẻ trên trang cá nhân sau đó của Vũ Hoàng Việt đọc đến đâu da gà nổi đến đó: "Hôm nay tung tăng cùng Yvonne, thấy Cưng của mình thật dễ thương, dù đã yêu Yvonne hơn 3 năm mà mình vẫn thấy Yvonne thật đẹp".

"Nhìn thấy Yvonne mà lòng rộn ràng, thế là mình chạy tới ôm Yvonne lòng tràn ngập niềm yêu thương và dường như 1 tháng rưỡi xa Yvonne đã biến mất, giống như mình chưa hề xa người yêu vậy. Tình yêu thật tuyệt vời…".

Nếu ai vẫn còn nghi ngờ sự mãi mãi thì xin đọc tiếp chuyện dưới đây của người đàn ông tên Nguyễn Văn Minh hiện đang sống ở Hải Phòng.

Hôm qua, con gái ông đã làm mạng xã hội phát sốt với tấm ảnh ông đặt lọ hoa và bật khóc trước mộ vợ mình dù âm dương cách biệt đã hơn 10 năm cùng những chuyện ông gà trống nuôi 2 con trưởng thành...

Bạn tin hay không thì đó vẫn là những câu chuyện đẹp về tình yêu trong một ngày đầy rẫy những đột biến!

Xem tại đây ..

..và tại đây .

Và đây là phim “Vượt ngục” phiên bản Việt

Nội dung là ba phạm nhân đang thi hành án tù giam tại Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Mang Yang, Gia Lai) một ngày đẹp trời mới đây đã trốn buồng giam và thoát ra ngoài thành công thông qua một đường hầm được đào sẵn từ trước.

Chân dung 3 phạm nhân đào hầm vượt ngục.

Ảnh: LĐO

Tên họ của ba “diễn viên chính” được Công an Gia Lai phát lệnh truy nã toàn quốc sau đó gồm: Nguyễn Đức Hạnh, tên gọi khác là Nguyễn Ngọc Hùng (33 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Trần Thanh Nam, tên gọi khác là Trọng (31 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Lộc - biệt danh “giang hồ” là Sang “đầu bự”, 37 tuổi, trú tại huyện Phú Tân (tỉnh An Giang).

Vậy là sau khi bắt kịp các nước tiên tiến trên thế giới về “trình độ” thời tiết giá rét làm trâu bò gà vịt chết la liệt, đến lượt xứ Vịt tiệm cận bọn giãy chết về sự ly kỳ của vượt ngục.

Xem tại đây .

ĐỪNG BỎ LỠ TIN TỨC NÓNG NHẤT NGÀY CẬP NHẬT TẠI ĐÂY>>>

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-tau-trung-quoc-tang-dot-bien-va-phim-vuot-nguc-phien-ban-viet-514457.bld