Tin khó tin: Phải biết kích cỡ của vợ thì mới được nhập cư!

“Cụ” rùa chết già – “một đám ma to tát có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng”. Phải biết kích cỡ đồ lót của vợ. Thưởng Tết bằng một đêm với diễn viên phim nóng. Những cái nhất của Việt Nam. Và người bán vé số không được đối xử như con người.

Ảnh của Hữu Danh

“Cụ” rùa chết vì già. Hết chuyện!

Trong lúc cụ Trần Thị Nguy (sinh 1901 ở xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) cùng với con trai 87 tuổi của mình tạo nên một “biểu tượng của lòng hiếu thảo” làm xôn xao dư luận một dạo, qua đời do tuổi cao, sức yếu trong lặng lẽ thì cái chết của “cụ” rùa Hồ Gươm làm huyên náo hết cả báo chí, mạng xã hội suốt hai hôm nay với biết bao đồn đoán, suy diễn điềm này điềm kia, thậm chí còn được lý giải bằng cả “thuyết âm mưu”.

Nói như cụ Vũ Trọng Phụng rằng: "Thật là một đám ma to tát có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu". Thật ra đó chỉ là một con rùa không biết bao nhiêu tuổi. Và nói như nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Trần Lâm Biền thì “theo tôi được biết không ai gọi con rùa đó là “cụ” rùa cả, chỉ có mỗi ông Hà Đình Đức gọi con rùa đó là “cụ” thôi” (và thế là đám đông rần rần kêu là cụ rùa).

Lực lượng chức năng đưa rùa lên đền Ngọc Sơn. Ảnh: Giang Huy - VNE.

Trên FB của mình, TS.Trần Đức Anh Sơn, một nhà nghiên cứu khác tự nhận là mình “ngu” bởi lý do: Nhiều người còn gán thêm cho con rùa ấy là “biểu tượng của thủ đô ngàn năm văn vật” (thế là đám đông lại cuồng lên vì cái biểu tượng không rõ ai phong ấy).

Ai nói/viết/bàn điều chi thất lễ với “cụ” là kể như xong. Tóm lại rùa là động vật. Và cũng như những loài động vật khác, rùa già, bệnh tật thì chết (ung thư do ăn quá nhiều thức ăn bị nhiễm độc chẳng hạn). Với lại, cái hữu hạn của bản thân “cụ” không thể trường tồn với cái vô hạn của trời đất, thế nên có gì đâu mà phải hoắng lên trong khi đất nước còn biết bao nhiêu chuyện phải lo, phải bàn.

“Đơn cử, chủ quyền của chúng ta trên biển Đông đang bị thách thức nghiêm trọng. Nước ngoài đã xây đảo nhân tạo, xây sân bay, đưa máy bay dân dụng ra đấy” – lời ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương trả lời báo chí sáng 20.1. Có vẻ như “trên mạng” không mấy người nhớ Trung Quốc vừa “khánh thành” đường bay ở đá Chữ Thập, xây dựng trái phép trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đưa tàu bay dân sự vào ra như chốn không người, chở vợ con của quân nhân Trung Quốc ra chụp ảnh, quay phim loan tin toàn thế giới.

Ngày 19.1 hôm kia là ngày mà người dân Việt Nam ở trong nước và hải ngoại tưởng nhớ về sự kiện 42 năm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc thôn tính bằng vũ lực. Và trước đó ngày 18.1, Trung Quốc lại kéo giàn khoan HD- 981 vào cửa vịnh Bắc Bộ, chưa biết với âm mưu gì, nhưng rõ ràng là chúng lại thách thức chủ quyền của Việt Nam.

Xem tại đây

Tại đây

Và tại đây

Phải biết kích cỡ đồ lót của vợ mới được… nhập cư vào Anh

Những ngày này, tình hình thế giới cũng nóng không kém khi cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu đang rẽ ngoặt với việc các nước áp dụng hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt hơn để kiểm soát người di cư.

Đầu tiên là Áo tuyên bố “đình chỉ tạm thời” Hiệp ước tự do đi lại Schenghen, Đan Mạch gia hạn kiểm soát biên giới với Đức đến ngày 3.2, Đức càn quét tội phạm người nhập cư, Pháp dọa san bằng trại người tị nạn lớn nhất ở Calais…

Thành viên nhóm "Chiến binh của thần Odin" mặc áo khoác có in biểu tượng chiến binh Viking và quốc kỳ Phần Lan. Ảnh: Reuters

Cũng như chuyện “cụ” rùa chết già ở Việt Nam, báo chí nước Anh và khắp nơi trên thế giới vừa được một phen hồ hởi khi những người bị tình nghi kết hôn giả để hợp pháp hóa việc nhập cư vào nước Anh đều bị hỏi về kích cỡ áo ngực và màu đồ lót của vợ để chứng minh cuộc hôn nhân của họ là thật.

Tất nhiên cách làm này sẽ không mang lại hiệu quả như nhận định của Alistair Carmichael, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Anh. Chuyện này gợi nhớ đến quy định “ngực lép không được lái xe” ở Việt Nam mình dạo nọ. Hóa ra con người, sự “điên rồ” ở đâu trên trái đất này cũng giống nhau!

Xem tại đây Thưởng Tết bằng… một đêm với diễn viên phim nóng

Càng gần cuối năm, câu chuyện thưởng Tết càng nóng lên với nhiều cung bậc hỉ nộ ái ố. Bộ LĐTBXH dựa trên số liệu khảo sát của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư với 13.178 doanh nghiệp và 2,4 triệu lao động cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán 2016 cao nhất là 624 triệu đồng, trong khi thấp nhất 40.000 đồng – chỉ bằng bát phở.

Thậm chí, khá nhiều lao động còn không nhận được một đồng thưởng Tết nào. Chuyện kẻ cười, người mếu mỗi khi công bố thưởng Tết là chuyện xưa như đất. Nhưng năm nay có thêm một tình tiết mới là báo chí phát hiện có nhiều doanh nghiệp “nói zdậy mà không phải zdậy”. Ý là công bố con số để PR bản thân là chính chứ không phải thực chất.

Công ty công nghệ Trung Quốc thưởng Tết cho những nhân viên xuất sắc bằng một đêm với diễn viên phim nóng. Ảnh Mirror

Nghe mà đau đầu. Cái gì người Việt mình cũng “học” Trung Quốc, nhưng sao chưa thấy chủ doanh nghiệp nào học cách thưởng Tết bằng một đêm với ngôi sao phim nóng hàng đầu Trung Quốc được biết đến với nghệ danh là Julia của Công ty bảo mật công nghệ cao, Quihoo 360 nhỉ?

Ít sốc hơn thì thưởng Tết bằng những chú lợn, bằng quan tài với gợi ý nhân viên có thể tặng lại quan tài cho người nghèo nếu họ không thích; hay phiếu đi làm muộn để tránh bị phạt tiền, hạ thi đua; hay sếp rửa chân cho nhân viên như một cách để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với họ...

Ôi trời, lúc đó báo chí nhà mình tha hồ mà chém, mà luận bàn. Lúc đó hỏi còn ai có thời gian và hơi sức đâu nữa mà rên rỉ, than khóc chuyện chênh lệch thấp cao, xót thương người nghèo… Không tin cứ thử xem, tôi bảo đảm rất hiệu quả!

Xem tại đây

Và tại đây Những cái nhất thế giới của Việt Nam

Nước mình đang vô địch thế giới về những cái nhất: tìm kiếm từ khóa sex nhiều nhất trên google; ăn thịt chó nhiều nhất (5 triệu con chó/ năm); uống bia nhiều nhất (3 tỷ lít bia/ năm); giá thuốc lá rẻ nhất; tỷ lệ nạo phá thai lớn nhất; giá sữa cao nhất; giá ô tô cao nhất; phí bệnh viện cao nhất, tiến sĩ nhiều nhất nhưng ít phát minh khoa học nhất; ăn bẩn nhất; tai nạn giao thông kinh hoàng nhất; trẻ tiêm vaccine chết nhiều nhất…

Và danh sách “nhất” vừa được nối thêm là nước có giá cước dữ liệu di động (3G) đắt nhất khu vực với việc người dùng Việt phải trả 80.000 đồng cho 1GB dữ liệu di động, tương đương 6h làm việc (mức lương tối thiểu cho 1 giờ lao động ở Việt Nam vào khoảng 12.000 đồng).

Đáng nói là cước đắt như vậy, nhưng tốc độ 3G của Việt Nam lại tiếp tục chậm nhất trong khu vực, chỉ đạt 160 kb/giây, thua xa các nước Philippines, Bangladesh, Myanmar.

Xem tại đây

Và tại đây

Ấn tượng hôm nay:

Bán vé số thì không được… đái ỉa! Càng gần Tết, thực phẩm bẩn càng “hoạt động” liều lĩnh và kinh hoàng với liên tiếp những vụ “lộ sáng”. Tại Nghệ An, Phòng cảnh sát Môi trường vừa bắt giữ vụ sản xuất giấm bằng a xít cùng nhiều thực phẩm gia vị không rõ nguồn gốc xuất xứ chuyên tiêu thụ ở chợ Vinh.

Tại Quảng Bình là xe khách chạy tuyến Đà Nẵng – Hải Phòng vận chuyển 7 thùng xốp chứa đầy thịt chó, mèo được ướp lạnh, với tổng trọng lượng là 550kg, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, thú y và bốc mùi hôi thối.

Trước đó một ngày, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã phát hiện tại kho đông lạnh, bảo quản nông thủy sản của Công ty TNHH TM và DV Tuấn Vũ, trụ sở tại xã Lý Trạch, (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) 1,5 tấn nội tạng động vật quá hạn sử dụng; trong đó, gồm hơn 1,3 tấn tim lợn và 70kg cánh gà có xuất xứ từ Mỹ.

Còn tại Hà Nội, phóng viên Lao Động “mục sở thị” quy trình làm mứt tết bẩn “không tưởng”: Các loại nguyên liệu làm mứt bí, đu đủ... được phơi la liệt, trải kín một bãi đất rộng ước tính hàng trăm mét vuông nhưng bẩn thỉu, bừa bộn. Tại một góc của bãi phơi mứt, mùi hôi thối nồng nặc của một “nhà” vệ sinh công cộng được quây tạm chỉ cách vài bước chân bốc lên, khiến ai đứng gần đó cũng phải bịt mồm, bịt mũi…

Vừa kể là những ví dụ đơn lẻ của một chuỗi hành vi tự đầu độc mình có hệ thống rất dã man và tàn ác của người Việt suốt nhiều năm nay. Nhưng những hành vi đó cũng không gây phẫn nộ bằng tấm ảnh nhà báo Hữu Danh chụp nhà vệ sinh của một quán cà phê lớn nhất nhì An Giang với dòng chữ: Vé số không được vào nhà vệ sinh! Xem xong không thể không chửi tục!

Làm sao mà không chửi tục cho được khi doanh thu toàn ngành xổ số cả nước năm 2014 là 63.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 20.100 nghìn tỷ đồng (năm 2015 dự kiến tăng 10%); thu nhập bình quân của cán bộ quản lý Cty Xổ số kiến thiết Tiền Giang là 730 triệu đồng/ năm; lương của một bảo vệ trung bình 35 -40 triệu đồng/ tháng.

Nhưng những người bán vé số - đối tượng trực tiếp “sản xuất” ra số tiền trên, đa số già yếu, tật nguyền; trẻ con, phải lê lết mỗi ngày chỉ vì muốn có chén cơm lại được đối xử còn không giống con người.

Và sau khi chửi tục, tôi không thể nén được nước mắt khi nghe nhà báo Hữu Danh kế tiếp: “Vừa có một người đàn ông bán vé số bò đến khu vực vệ sinh. Ông ấy bị liệt hai chân. Ông ấy đã bò ra ngoài vì ông ấy biết chữ. Vé số, cũng có tự trọng của vé số. Tôi không thể chụp cảnh này. Quá dã man!”.

Xem tại đây

Tại đây

Tại đây

Và tại đây

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kho-tin/tin-kho-tin-phai-biet-kich-co-cua-vo-thi-moi-duoc-nhap-cu-510005.bld