Tin khó tin: Cái tội 'mặt mụn không đứng cạnh tủ lạnh'

Không mua cá rô định kỳ: Sa thải; Mặt mụn: Mất việc; Cá chuối của sếp chết: Điều tra. Cho nên, nói chú Cuội quê ở Bến Nghé hay người thật thà nhất quả đất là một “đồng chí công an” thì cũng có gì đâu mà khó tin

Nhiều đứa trẻ bị rối loạn tâm thần vì học quá nhiều (VNE)

1. Chúng tôi van đấy!

Hôm nay, TKT xin đưa lên vị trí số 1 ước mong, nguyện vọng, và cũng là nỗi khắc khoải của học sinh cũng như các bậc làm cha làm mẹ. Tết rồi! xin đừng giao bài tập về nhà nữa, thưa các thầy cô!

Thưa các nhà quản lý giáo dục. Bài tập về nhà cho dăm ngày tết- dẫu là kinh điển, kiến thức, hay gì gì nữa cũng không thể bằng những bài học cuộc sống mà các con có thể thu lượm được, nếu không phải làm bài tập về nhà!

Thưa các thầy cô! Liệu có món quà mừng tuổi nào tệ hơn là cả đống bài vở để cả trẻ con lẫn người lớn phải lo ngay ngáy trong suốt mấy ngày tết?!

Nhiều đứa trẻ bị rối loạn tâm thần vì học quá nhiều (VNE)

Chúng xoay tít trong việc học hành cả năm, xuyên hè, xuyên đông, xuyên đêm, xuyên ngày như thế là đủ rồi.

Hãy cho chúng một cái Tết, một mùa xuân! Chúng tôi van đấy!

Xem tại đây

2. Chú Cuội quê ở Bến Nghé

Lại một sự đãng trí rất đáng yêu và ngây thơ. Lại của một cán bộ, tất nhiên, và lại liên quan đến tiền chính sách.

Tôi chép thẳng tên đây: Ông Võ Quốc Hưng, PCT phường Bến Nghé, Q1.

Ông Phó Võ ỉm tiền giúp đỡ người nghèo (LĐO)

Đại ý là ngày đấy, tháng đấy, Phường quyên tiền tài trợ cho Quỹ khuyến học và Quỹ vì người nghèo.

Mấy tháng sau cái người ủng hộ mới biết là 50/100 triệu mình ủng hộ đang đi lạc trong ví ông Phó Chủ tịch.

Chị này tức, lên tận Phường đòi! Ông Phó đồng ý trả 20 triệu, và sau đó cãi là chị kia “bỏ lại” số tiền trên bàn làm việc của ổng!

Cán bộ ta giờ vất vả quá mà. Lại đãng trí nữa. Nhầm khoản nọ sang khoản kia, nhầm luôn với tiền trong ví 3-4 tháng rồi chẳng nhớ ra!

Giờ mà ai nói chú Cuội họ Võ, quê ở Bến Nghé là có khi ối người tin đấy! Xem tại đây

3. DN ngoài vùng phủ sóng

Doanh nghiệp phải đóng 40,8% lợi nhuận cho nhà nước thông qua thuế phí. Như vậy doanh nghiệp tư nhân làm sao chịu được. Doanh nghiệp nhỏ đi là phải, chết đi là phải- Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế, người một thời đại diện cho cộng đồng DN vừa lên tiếng. Và, theo bà, con số này đã được Bộ Tài chính xác nhận.
40,8% lợi nhuận mất vào thuế phí.

Bao nhiêu đó cho những thứ không có hóa đơn.

Làm ra một đồng mất 1,02 đồng lợi nhuận.

Chẳng có gì là khó tin khi trong 2015, 94.000 DN khai sinh thì cũng có đến 83.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngay trong tháng đầu năm- nhưng cũng là tháng củ mật này- thêm 12.000 DN khai tử!

Trong tháng 1/2016 đã có hơn 12.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (infonet)

Tôi thực sự thông cảm cho những doanh nhân, tiếng là ông chủ đấy, nhưng cứ hễ Tết là phải tắt điện thoại trốn nợ. Trốn đi đâu? Trốn đi đòi nợ!

Xem tại đây

4. Mời các đồng chí uống sữa!

Cán bộ công chức tỉnh Kontum sẽ tiếp khách, sẽ “cụng ly mừng năm mới” bằng sữa. Một tờ báo hoan hỉ loan tin.
Sữa là sữa Cô gái Hà Lan, là sữa Ông Thọ! Là trắng đục thơm tho ngọt ngào bổ dưỡng đó các bạn!

Uh, thôi cấm bia rượu là được rồi. Còn tiếp khách bằng gì thì bằng, chứ ai lại “mời đồng chí ly sữa”. Nghe nó cứ gợi cảm sao đó!

Là bởi tôi nhớ đến cái thú của các đại gia xứ Tàu: Nốc sữa tươi bằng bình tự nhiên. Mà trò này các bạn có nhớ không, có khi lại khởi sự từ cụ Cố mà nhà văn Ngô Tất Tố từng “khai quật”.

Nhà giàu TQ có thú vui uống sữa tươi, từ bình tự nhiên (Internet)

Xem tại đây
Xem tại đây
Xem tại đây

5. “Huệ” ra một cái gánh nặng

Chị Hạ lại xuất hiện để bênh vực chị em rồi các bạn ơi.

Trong một bài viết lù lù 2 chữ “vô tâm”, chị Hạ viết thế này: “Các anh lôi một đống bạn bè về nhà và muốn vợ phải nấu những món thật ngon để đãi bạn, hơn là phải nghĩ đến chuyện xắn tay cùng vợ”.

Ngay cả cái “gánh nặng duy nhất” là uống bia rượu, chị Hạ cũng cho rằng: Họ, tức cánh đàn ông- cũng rất khổ sở, rất không muốn uống rượu, nhưng không còn cách nào khác, họ phải thể hiện cái sĩ diện của mình trong dịp Tết. Để rồi khi họ gục xuống, gánh nặng đó lại đổ lên đầu những người phụ nữ- những người lại phải ở cạnh chồng mình, lấy thau, lấy khăn, cạo gió, xoa bóp, lau nhà, lỡ hẹn với bạn, lỡ hẹn với con để gánh cái “gánh nặng” mà chồng vừa trút xuống.

Một cái gánh nặng, “huệ” ra một cái gánh nặng, trở thành gánh nặng cho một cái gánh nặng!

Tôi rất muốn các bạn biết những gánh nặng sẽ nghĩ gì nên dẫn link từ một diễn đàn của những...gánh nặng. Còm nhiều vô kể. Hay phết. Đa phần chẳng gánh nặng nào thấy phục vụ cá gánh nặng là gánh nặng cả!

Xem tại đây

6. Anh công an thật thà nhất quả đất

Nhân chuyện CA An Đồng- Hải Phòng triện dấu xin tiền Tết DN, PV một tờ báo đã về gặp vị xã trưởng trứ danh này.

Cảm nhận đầu tiên của tôi: Ông ấy là người tốt, ông ấy thật thà. “Tôi thấy sự việc chẳng có gì!”- ông ấy nói.

Chẳng có gì vì việc xin tiền thực hiện từ nhiều năm nay rồi. Từ năm 2000 đến nay, công an xã đã tiến hành “xin” tiền Tết tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn(!?). Việc này đã thành thông lệ, đến nỗi bây giờ chỉ cần gọi điện là các công ty, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và một số đơn vị khác sẽ hiểu ý, tự nguyện đóng tiền cho chúng tôi.

Trưởng CA An Đồng: Xin tiền là thông lệ. Chỉ cần gọi điện là các công ty, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn...sẽ hiểu ý, tự nguyện đóng tiền cho chúng tôi (nguoiduatin)

Còn năm nay, sở dĩ “bị lộ” là vì có một chiến sỹ mới về nhận công tác, do không biết nên đã đến “gõ cửa” những công ty mới đến, chưa thân quen. Chắc họ không đồng tình nên mới tung lên mạng như vậy”!

Mà sự việc có đáng gì để om xòm lên không nhỉ. Mới được có 5-6 triệu. Mới được con gà làm mâm cơm tất niên! Thế là mất tết của người ta rồi còn gì!

Chẳng hạn, không thật thà như con gà, không liệt não, không đứt đây thần kinh xấu hổ!

Xem tại đây

7. Mặt bị mụn, thừa cân: Nghỉ việc... Không mua cá rô phi định kì: Chống đối...

Đây là những lý do mà một công ty vàng bạc đá quý bị tố cho hơn 100 lao động nghỉ việc ngay trước tết.

Xem trong list “điều tra” thì quả thật có những thứ không thể tưởng tượng nổi: Điều tra vụ máy hút ẩm trong phòng bảo quản rượu của sếp. Tại sao máy hút ẩm không ai cắm, độ ẩm chỉ đạt 30-40%, nhưng lên tới 70%; Điều tra vụ xử lý nấu xôi của bếp không nấu xôi gấc; Điều tra việc không ăn cơm sinh thái; Điều tra vụ cá chuối của sếp, có 2 con, 1 con bị chết"; Điều tra việc chụp ảnh không đứng cạnh tủ lạnh...

Tin cuối ngày cho biết DN này đã lên tiếng phủ nhận việc ép nhân viên nghỉ ngay trước tết. Một Phó TGĐ cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để...điều tra làm rõ.

Danh mục bị “điều tra” (danviet)

Có lẽ, kịch hay vẫn còn ở phía trước xem đó thật là chữ tín, hay chỉ là chuyện “vàng trên mắt, vàng dưới răng”

Xem tại đây

Xem tại đây
Xem tại đây

8. Con số hôm nay: Số 0 nhưng không phải là Zero

Đã hết sạch các biển hạn chế tốc độ 50km/h trên các quốc lộ. Thông tin chính thức từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Như vậy chỉ 2 tuần sau tuyên bố trứ danh của Bộ trưởng Đinh La Thăng “Nếu biển ở lại thì người phải ra đi”, 1.746 biển tốc độ, 103 biển dưới 50km/h đã được dỡ bỏ trên toàn quốc. Một kỷ lục thực sự!

Tạm biệt những cái biển “rùa bò”, tạm biệt những cái bẫy.

Biết cương quyết nói không với những trì trệ, bất hợp lý đang hành hạ nhân dân thì rõ ràng, con số 0: Không còn một chiếc biển con rùa nào - rõ ràng là cái được mà không một con số nào có thể đo đếm được!

1.746 biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h được dỡ bỏ (PL)

Tin bài MỚI

Tin khó tin: Sớ táo quân 2016

Tin khó tin: Lại “ăn không từ một thứ gì“

Tin khó tin: Kiến thắng kiện củ khoai

Tin khó tin: Người nghèo nhập viện vì ngộ độc quà Tết

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-cai-toi-mat-mun-khong-dung-canh-tu-lanh-514114.bld