Juve đã bổ sung 3 nhân tố quan trọng ở 3 tuyến, nhưng cho đến lúc này, họ vẫn chưa thể có được sự phục vụ của 2 tân binh người Brazil vì những lý do khác nhau. Diego vẫn bị chấn thương nhẹ nên không có mặt trong những trận giao hữu từ đầu Hè đến giờ. Còn Felipe Melo cũng không có tên trong chuyến du đấu tại TBN lần này. Tuy nhiên, không vì lý do chưa đủ lực lượng mà Ciro tạm thời cho dừng kế hoạch cải tổ Juve sang sơ đồ mới 4-3-1-2, với cuộc cách mạng ở vị trí hộ công. Del Piero tạm thời đảm trách vai trò đó trong một vài trận đấu gần đây và anh cũng thể hiện khá tốt vai trò của mình cho dù bản thân anh là một tiền đạo lùi.
Sau 2 trận hòa liên tiếp cùng tỷ số 1-1 với những đội yếu hơn nhiều như Nancy hay Vicenza, Juve đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong trận ra quân với chính đội chủ nhà Sevilla ở Peace Cup. Sự trở lại của Iaquinta giúp hàng công của Juve cân bằng hơn. Và chính Iaquinta mới cho thấy anh là “đối tác” ăn ý nhất của Amauri khi bộ đôi này liên tục đe dọa khung thành của thủ môn Palop. Ngoài những pha ghi bàn của hai cầu thủ này, họ còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và lẽ ra tỷ số không chỉ dừng lại ở 2-1 cho Juventus.
Mặc dầu vậy, chiến thắng trước Sevilla cũng trả giá bằng chấn thương (chưa biết mức độ nặng nhẹ thế nào) của Camoranesi. Trong khi Buffon và Diego vẫn chưa đạt 100% thể lực, Juve vẫn chưa có được lực lượng mạnh nhất. Nhưng dẫu sao, Ferrara vẫn tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Và đó là tín hiệu tích cực đầu tiên trong công cuộc cách mạng Juve.