Tin đồn và sự thật

Xem tin gốc 

CATPHCM - 37 tháng trước 93 lượt xem

Tin don va su that

(CATP) Xem trận đấu quá đỗi bạc nhược của CLB TPHCM khi thua đậm T&T Hà Nội đến 1-5 ở vòng 19 V-League, không ai có thể hình dung được họ lại cầm hòa với Bình Dương ngay trên sân khách, rồi hạ SLNA ở vòng 18. Chính vì thế, dư luận làng bóng mới xuất hiện một lời đồn rằng, đã có một chiến dịch giải cứu bóng đá TPHCM thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Đơn giản bởi địa phương này giờ chỉ còn vỏn vẹn mỗi một đội ở V-League, nên nếu chẳng may mà CLB TPHCM xuống hạng thì đội ngũ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá TP sẽ mệt mỏi với dư luận. Mà đội ngũ lãnh đạo liên đoàn này cũng là những nhân vật chóp bu của Liên đoàn bóng đá quốc gia...

Phản ứng của các cầu thủ Đồng Tháp

Sau trận thua đậm trước Nam Định vào chiều chủ nhật rồi, “hiện tượng” Quân khu 4 trở thành một ứng viên sáng giá cho suất xuống hạng. HLV trưởng của Quân khu 4 đã úp úp mở mở nói rằng chính đội của mình mới cầm chắc một suất xuống hạng chứ không phải là Thanh Hóa. Ông cho rằng một loạt 7 thẻ vàng mà trọng tài ban phát vô tội vạ trong trận đấu này sẽ biến thành màu đỏ, nếu đội của ông thắng Nam Định! Hàm ý của vị HLV này là có một âm mưu gạt đội này, nâng đội kia...

Xem hàng loạt quyết định khó hiểu của trọng tài Thư trong trận Đồng Tháp thua XM Hải Phòng 0-1 ngay trên sân Cao Lãnh, mới thấy thương cho cầu thủ, và hiểu được một chút nguyên nhân vì sao khán giả nội quạu, quậy tưng vào chiều chủ nhật rồi. Thua một bàn vì phạt đền không thật rõ ràng, nhưng bị từ chối đến hai tình huống lẽ ra phải được phạt đền, trong đó rõ nhất là cú vào bóng thô bạo của thủ môn Tuấn Điệp ở gần cuối trận, nhưng trọng tài đã “bịt mắt, đắp tai”. Xem xong trận đấu, chợt nhớ đến những lời đồn trong làng bóng gần đây về chuyện đội bóng đất Cảng đang nổi lên trong làng bóng như một đại gia chơi đẹp với mọi lực lượng, từ báo chí trở đi! Thậm chí, trong một vài lần trà dư tửu hậu, có một vài nhà báo đã tranh nhau cái tiếng (!?) “tớ mới là PV ruột của XM Hải Phòng”! Vì thế, không hiểu chuyện ồn ào ở Cao Lãnh chiều 5-7 do trọng tài thổi có lợi cho đội khách Hải Phòng, nhưng chỉ lác đác vài tờ báo đề cập mạnh mẽ, có phải là sự thật của lời đồn “nhiều nhà báo, nhiều trọng tài đã bị mua”?

Sau trận “chung kết” thua tan tác Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bỗng dưng chùng xuống một cách khó hiểu bằng một loạt trận thua gần đây. Người thì lý giải rằng hết cửa đua vô địch nên đội bóng của phố núi chán nản. Nhưng cũng có người đồn rằng HAGL hết hy vọng vô địch nên giang tay cứu vớt một số đội đang đói điểm...

Giai đoạn nước rút của V-League 2009 thật lắm lời đồn chẳng mấy hay ho.

Dĩ nhiên, đã gọi là “đồn” thì giá trị cũng chẳng có đáng giá gì. Nên Ban tổ chức giải cùng một số chóp bu của VFF lại giở võ cũ: Bằng chứng đâu?

Có điều, sau những lời đồn đại không có ở đội Đồng Tâm Long An, đội bóng mà bầu Thắng với ông Calisto đã bắt tay nhau thề rằng “hay dở là chuyện nhỏ, trong sạch mới là chuyện lớn”? Và xưa nay trong làng bóng VN, không ít lời đồn đã được chứng minh là có thật... Vì vậy, cũng đáng xem trọng lắm về những lời đồn thổi không hay đang rộ lên gần đây ở V-League.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang