Chiếc áo màu trắng dành cho nữ vẫn còn gắn mác giá 3,99 USD nằm trong tủ quần áo của Michael. Các chuyên gia tư pháp dự đoán chiếc áo còn mới nguyên này rất có thể đã được dùng để lau vết máu của nam danh ca quá cố.
Luật sư hàng đầu của Mỹ, Craig Silverman, người không tham gia quá trình điều tra cái chết của Michael Jackson cho biết: “Tôi cảm thấy hết sức kỳ lạ khi chiếc áo vấy máu lại không được coi là vật chứng. Rất có thể nó là manh mối quan trọng giúp xác định đã có sai sót trong việc cố gắng cứu sống Michael”.
Vua pop quá cố Michael Jackson
Chiếc áo dính đầy máu trong tủ quần áo của Michael Jackson
Trong khi đó, người phát ngôn của cảnh sát Los Angeles từ chối đưa ra lời giải thích thỏa đáng. “Tôi cũng không rõ tại sao nó lại không được mang đi để kiểm tra. Các điều tra viên vẫn đang tiến hành công việc của họ và chưa thông báo chi tiết cho chúng tôi. Vì vậy, tôi không thể cung cấp bất cứ thông tin nào”.
Jackson giã từ cuộc sống hôm 25/6 sau một cơn trụy tim, và nguyên nhân cái chết là do sử đụng quá nhiều thuốc gây tê Propofol do bác sỹ Conrad Murray cung cấp.
Hiện gia đình Jackson đang yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi lần ba để tìm thêm bằng chứng cho thấy Michael đã bị sát hại. Mẹ của Mike, bà Katherine Jackson tin rằng con trai mình bị giết một cách oan ức.
P.T - (Theo Chinadaily)
