Tìm người phụ nữ mất tích bí ẩn

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 24 tháng trước 113 lượt xem

Tim nguoi phu nu mat tich bi an

Hơn một tuần qua, mọi người trong gia đình chị Trần Thị Lê (sinh 1964 thôn Phương Độ-Hưng Thịnh -Bình Giang-Hải Dương) đều mong mỏi dõi theo mọi tin tức của người thân bị mất tích.

Sớm 27-6, chị Lê dắt xe đi chợ rồi đột nhiên bặt tăm không để lại bất cứ lời nhắn gì. Sự mất tích bất thường của chị Lê khiến cho người thân bàng hoàng, lo lắng. Sự lo lắng biến thành nỗi sợ hãi khi mọi người phát hiện một chiếc dép và chiếc xe đạp bị biến dạng của chị Lê nằm chỏng chơ bên dia mép đường cao tốc .

Cậu và con rể của nạn nhân trong sự lo lắng

Trần Thị Khánh Li, con gái cả chị Trần Thị Lê thuật lại sự việc với chúng tôi trong từng tiếng nấc nghẹn: “Hằng ngày, như mọi người ở quê, mẹ đi chợ rất sớm bằng xe đạp, chợ Mao cách đây hơn một cây số…”

Vào khoảng 5g ngày 27-6-2010, một phụ nữ làng bên buôn đồ đồng nát phát hiện chiếc xe đạp bị méo bên trong lồng xe có tờ giấy bạc 5.000 đồng, một chiếc dép và những mảnh gương vỡ vụn xung quanh, nhưng không thấy nạn nhân đâu, hiện trường tại km 335+700 QL5 A hướng Hải Phòng – Hà Nội, cách nhà của nạn nhân khoảng 500m.

Nhận được tin báo, lực lượng CA địa phương lập tức xuống lập biên bản hiện trường. CQCA còn tìm thấy một chiếc gương ô tô, theo nhân chứng thứ hai là một nhân viên bảo vệ Cty gần đó nhìn thấy một chiếc xe tải Huyndai màu xanh nước biển 1,5 tấn dừng lại nhưng khi sang đến nơi chiếc xe đã chạy mất và không thấy nạn nhân ở đó. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Sau khi loại trừ các khả năng, bước đầu vụ việc được xác định là do TNGT.

Nhiều người tập trung tìm tung tích chị Lê

Câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu bị TNGT thì nạn nhân đang ở đâu? Theo phán đoán của CQCA, thì nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện nào đó.

Cánh cửa hi vọng của gia đình đang dần khép lại: “Những ngày đầu chúng tôi nghĩ rằng bà đang được điều trị ở viện và chưa kịp liên hệ với gia đình, nhưng sang đến ngày thứ hai vẫn không thấy, không chờ đợi được nữa, chúng tôi đã tính đến trường hợp xấu nhất. Các thuyền chài đi đảo lại nhiều lần nhưng không thấy gì”. Nguyễn Đức Hiển con rể của chị Lê cho biết.

“Tôi chỉ mong trời mau sáng để chờ tin tức và công việc tìm kiếm được tiếp tục, lực lượng CA và hàng chục thanh niên được điều động khắp các nơi: Bệnh viện, các lòng sông, bờ bụi ven đường… bất kể nơi đâu, không thể để cháu tôi trong tình trạng, sống không thấy mặt chết không thấy xác”.

Ông Đào Đình Phúc chú của nạn nhân bày tỏ nguyện vọng. Ai biết thông tin về nạn nhân xin báo cho gia đình hoặc chúng tôi theo số máy

0320 2211956 - 0167 900 7464.

Đinh Phong Lâm

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang