Tìm lại một bài hát viết về giáo dục

Xem tin gốc 

Lao Động - 32 tháng trước 263 lượt xem

Vào những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, qua một thầy giáo, tôi đã nhận được một bài hát viết về giáo dục sau bài "Cô giáo vùng cao" của Hoàng Long - Hoàng Lân. Bài hát mang tên "Rừng núi đợi chờ", nhưng không biết tác giả là ai.

Tác giả bài hát "Rừng núi đợi chờ" nay đã về hưu.

(LĐ) -

Khi vào đại học, thấy tôi hay nghêu ngao hát bài này, một chị cùng lớp (là cán bộ đi học) nói rằng, bài "Rừng núi đợi chờ" là của em chồng chị, một nhà giáo có tên là Nguyễn Bắc Việt, nhưng khi sáng tác thì lấy bút danh là Việt Hồng. Nghe vậy thì biết vậy. Qua thời gian, "Rừng núi đợi chờ" như bị chìm dần vào quên lãng.

Dường như lớp trẻ bây giờ không hề biết đến. Nghĩ thế, tôi tính chuyện sưu tầm lại. Gần đây, tôi mới gặp lại chị và được biết tác giả "Rừng núi đợi chờ" hiện cư trú ở TP.Hồ Chí Minh. Nhân chuyến công tác, tôi tìm tới tác giả ở Thủ Đức.

Hóa ra Việt Hồng đồng trang lứa với lớp thiếu sinh quân của nhạc sĩ Vũ Mão, học tại Côn Minh (Trung Quốc). Các ông đều đã được học nhạc lý cơ bản từ những năm tháng ấy và đều có thể sáng tác ca khúc. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Việt Hồng đã tình nguyện lên dạy học ở miền núi. Chính sự hồn nhiên của lớp thanh niên thời bấy giờ, đã khiến Việt Hồng có cảm xúc để viết bài "Rừng núi đợi chờ".

Giai điệu mở đầu là lời tự sự rất đẹp và tràn đầy hạnh phúc về một chế độ mới tươi sáng: "Rừng xanh ngày nay đã đổi màu/ Bao năm qua núi đồi đã nở đầy hoa/ Ống khói ngút trời như đang reo cười/ Bao nhà máy bao hợp tác vang lời ca...".

Từ khung cảnh chung của cuộc sống đã "tưng bừng đổi sắc thay da" (thơ Tố Hữu), mái trường mà tác giả tham gia giảng dạy các em thơ đã hiện ra thật thơ mộng: "Trường mới dựng bên suối ngàn gió vi vu... u...ù u.../Em thơ như đàn chim rừng, hướng về ta chờ mong". Bài hát khép lại bằng quyết tâm của một thế hệ đi khai phá văn hóa cho vùng sâu, vùng xa một cách tự nguyện: "A! Nghe theo lời Đảng, lời Bác, ta đi bốn phương trời về với núi đồi./ Đi dựng xây nên những con người/ Cho núi rừng ngày càng xanh tươi".

Bài hát được viết vào mùa hè 1961, viết xong, thầy giáo Nguyễn Bắc Việt đã gửi tác phẩm về Đài Tiếng nói VN. Vào năm 1962, bài hát "Rừng núi đợi chờ" đã được thu thanh qua giọng hát Trần Thụ và được chọn biểu diễn trong một chương trình ca nhạc đặc biệt tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm đó.

Nhìn lại kho tàng những bài hát ít ỏi viết về giáo dục vùng cao với những bài hát đếm đầu ngón tay như "Cô giáo vùng cao" (Hoàng Long - Hoàng Lân), "Cô giáo về bản" (Trương Hùng Cường), "Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi" (Văn Ký)... thiết nghĩ, nhắc lại thêm "Rừng núi đợi chờ" của Việt Hồng cũng như một nhắn gửi cần có thêm nhiều bài hát về đề tài này.

Tác giả nay đã về hưu. Người ca sĩ hát tác phẩm thì đã khuất núi hồi giữa năm 2009. Các em thơ được nhắc đến ca từ chắc giờ đã xấp xỉ lục tuần. Vậy mà hát "Rừng núi đợi chờ" sao vẫn thấy giai điệu trẻ trung như thuở thanh xuân.

Nguyễn Thụy Kha

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Tên người
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang