Tờ Le Figaro của Pháp cho biết, sau khi bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, nữ tiếp viên 47 tuổi tên là Lucie R. đã nhận tội. Lucie thực hiện hành vi của mình trong các chuyến bay từ Pháp tới châu Á.
Hồi tháng 1 vừa rồi, năm hành khách trên chuyến bay từ Pháp tới Tokyo mất tài sản trị giá khoảng 10.000 USD buộc cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Các điều tra viên tiết lộ mặc dù tiếp viên hàng không trên đã thừa nhận trộm cắp 26 vụ riêng lẻ, tuy nhiên, họ tin rằng con số này còn cao hơn. Cảnh sát cũng phát hiện Lucie có một hộp đựng đầy đồ trang sức, tiền mặt và séc tại nhà riêng.
Lucie R. phục vụ chủ yếu tại khoang thương gia và bắt đầu ăn cắp từ tháng 3/2009 để giải quyết các vấn đề liên quan tới tài chính cá nhân. Nếu bị kết án, người phụ nữ này có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù.
Theo News, những hành khách bị mất đồ sẽ yêu cầu các công ty bảo hiểm hoàn trả lại số tiền đã mất. Hãng Air France tuyên bố sẽ chỉ chịu trách nhiệm với những hành lý đã được kiểm tra thay vì những đồ vật được mang lên các chuyến bay nước ngoài.
Bình Minh