Tiếng kêu cứu của cô gái ba năm bị ép quan hệ tình dục

(CATP) Gặp chúng tôi, Phạm Thị L. (trú tại H.Kinh Môn, Hải Dương) kể tháng 9-2011, khi đang đứng chờ xe trên đường thì Phạm Văn D. (nhà ở H.Nam Sách, Hải Dương), tài xế taxi chạy qua, bảo sẽ cho đi nhờ về TP.Hải Dương.

Trên xe, hai người chuyện trò vui vẻ và D. chủ động xin số điện thoại. Những ngày sau đó, D. thường xuyên đến nhà L. chơi và giới thiệu mình vẫn chưa có vợ. Ít ngày sau, L. nhận lời yêu D. và đến tháng 5-2012 mới phát hiện anh ta đã có vợ.

Quá sốc, L. đã gặp cả hai vợ chồng D. và tuyên bố chấm dứt quan hệ tình cảm. Mặc dù vậy, D. vẫn không chịu buông tha mà tìm mọi cách khống chế L. phải cho quan hệ tình dục.

Trong thời gian 1 năm L. làm việc tại Khu công nghiệp Tân Trường (H.Cẩm Giàng, Hải Dương), D. thường xuyên đứng chờ tại cổng công ty chặn đường, đánh đập, ép cô vào nhà nghỉ để thỏa mãn dục vọng và dọa nếu không sẽ tung những clip quay cảnh hai người trong nhà nghỉ lên mạng. Có lần L. không chịu lên phòng thì bị anh ta đánh ngay tại quầy lễ tân.

Đỉnh điểm của thói côn đồ là ngày 17-9-2014, tại nhà nghỉ gần chợ Hội Đô, D. đánh và lấy túi xách của L. trong đó có tư trang, giấy tờ và 5 triệu đồng cô vừa lĩnh lương. D. dọa nếu nói chuyện này cho ai biết sẽ hại cả gia đình, thực tế quán bia của anh trai L. đã hai lần bị khủng bố bằng chất bẩn lúc nửa đêm.

Đêm 17-2-2015, bạn học của L. gọi điện thông báo ảnh nóng của cô xuất hiện trên Facebook. Sau khi hẹn gặp, yêu cầu D. gỡ số ảnh nhạy cảm này xuống, L. đã cùng D. đến tiệm internet gần đó để đổi mật khẩu nhưng vừa đến nơi anh ta bóp cổ, giật quần áo cô.

Hôm sau, D. hẹn 17 giờ gặp nhau ở cổng Công ty gạch Kim Thành, hứa sẽ trả lại chứng minh thư, cung cấp mật khẩu tài khoản Facebook và xóa tất cả clip đã quay lén. Sau lần đó, D. thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho người nhà, bạn bè của L. với những lời lẽ thô tục. Thấy L. không phản ứng gì, D. tiếp tục đăng hình ảnh nhạy cảm của cô lên mạng đồng thời gửi nhiều tin nhắn khủng bố.

Ngày 8-4-2015, Phạm Thị L. đã có hành động dũng cảm để “tự cứu mình”: cô chụp lá đơn tố cáo D. với Công an Hải Dương đăng lên Facebook. Từ đó, D. không còn đưa thêm hình ảnh nào lên mạng nữa và gỡ hết những tấm ảnh đã đăng trước đó.

Hiện L. vô cùng hoảng loạn, không dám ra khỏi nhà phần vì sợ D. làm hại phần vì xấu hổ với bà con hàng xóm. Anh chị của L. cũng không dám buôn bán, bố mẹ thì đau khổ, khủng hoảng tinh thần. Được biết, Công an TP.Hải Dương đã nhận được đơn tố cáo của L. và đang xác minh.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=536593&mod=detnews&p=