Tiếng gọi lịch sử

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 29 tháng trước 68 lượt xem

Tieng goi lich su

Những tưởng sẽ thay đổi được lịch sử nhưng cuối cùng, đội quân tinh nhuệ của Real vẫn phải lần thứ 3 cúi đầu rời Gerland với 2 bàn tay trắng.

Vẫn biết Gerland luôn là nơi đi dễ khó về nhưng đội quân của HLV Pellegrini có đầy đủ lý do để tin vào một kết quả hòa, thậm chí là thắng bởi khác với những lần gặp nhau trước, đội hình Real giờ chất lượng hơn gấp bội. Trong khi Lyon suy yếu đi do mất hàng loạt trụ cột Hè vừa qua. Kết quả tại Ligue I đã nói lên tất cả. Song, bất ngờ đã xảy ra trong một ngày mà cả Ronaldo lẫn Kaka đều im hơi lặng tiếng nhường lại tiếng nói cho đội hình không nhiều sao nhưng gắn kết của Lyon.

Real được đánh giá ở vị thế “bề trên” đã phải choáng ngợp trước thế trận chặt chẽ trong phòng ngự, ăn ý trong tấn công chủ nhà tạo dựng được. Ngay phút thứ 10, Lyon đã có màn chào hỏi các vị khách với pha dứt điểm rất nhanh từ chân Govou. Tiếc rằng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Mọi thứ tiếp tục đứng về phía chủ nhà. Delgado và Lisandro lần lượt có dịp thử tài Casillas nhưng đều bất thành. Real trong thế bị động phải rất khó khăn mới có thể giành giật lại thế trận. Hàng tiền vệ với chỉ mình “máy ủi” M.Diarra không thể nào là đối trọng với Makoun và Toulalan bên phía Lyon. Trong khi đó, Ronaldo và Kaka hoàn toàn bị phong tỏa bởi những cái bóng áo đen. Thế nên, dù cầm nhiều bóng nhưng các ngôi sao của Dải ngân hà chẳng thể nào tìm nổi đất diễn. Môi khi xâm nhập vào phòng tuyến Lyon, họ đều bị đánh bật ra. Trong lúc công bế tắc thì thủ cũng chẳng thể đem đến yên tâm. Nếu như Lisandro hay Cesar Delgado sắc bén và may mắn hơn chút nữa ở khâu dứt điểm thì chắc chắn, Lyon đã sớm vươn lên dẫn trước, đáng tiếc nhất có lẽ là Delgado khi pha sút xa như kẻ chỉ của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Song, điều Lyon cần cũng đã đến. Khi hiệp 2 bắt đầu chưa lâu, Makoun đã phá vỡ thế quân bình bằng pha sút bóng từ khoảng cách hơn 25m. Bóng lao thẳng vào góc cao trong nỗ lực đến tuyệt vọng của Casillas. Hưng phấn sau bàn thắng tạo tiền đề cho Lyon tiếp tục dồn ép đối phương. Vẫn là cơ hội đuợc trao cho Delgado hay Lisandro nhưng thực sự, cả 2 rất vô duyên trong trận này. Họ sẽ phải hối tiếc bởi khi làm khách tại Santiago Bernabeu, số cơ hội ngon ăn sẽ không đến nhiều như vậy lần thứ 2.

Trong khi đó, Real hoàn toàn lạc nhịp trong khâu tấn công. Những nỗ lực dường như đến tuyệt vọng của Kaka hay Ronaldo không thể xoay chuyển tình hình. Ngay cả khi Benzema, người cũ của Lyon vào sân, bộ mặt bạc nhược của Real vẫn không thể sáng sủa thêm đến khi trận đấu kết thúc. Dẫu vậy, dù thua nhưng cơ hội vẫn tràn trề với thầy trò Pellegrini bởi họ còn nguyên 90 phút tại Santiago Bernabeu để thay đổi mọi chuyện. Real nên cảm ơn thần may mắn và Casillas đã giúp đỡ họ rất nhiều. Real nhẹ lòng bao nhiêu thì Lyon luyến tiếc bấy nhiêu bởi tạo ra ngần ấy cơ hội nhưng bàn thắng họ ghi đuợc thì chỉ có 1. Vậy nên, trận luợt về trên đất TBN sẽ rất gian nan.

Bàn thắng

Lyon: Makoun 49'

Đội hình thi đấu

Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho; Makoun, Toulalan; Delgado (Bastos 89’), Pjanić (Kim Kallstrom 79’), Govou; Lisandro Lopez (Gomis 81’).

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Albiol, Ramos, Marcelo (Garay 47’); Granero, M.Diarra, Alonso; Kaka, Ronaldo, Higúain (Benzema 63’).

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang