Cuộc thi Tiếng ca học đường 2009 khép lại bằng đêm chung kết tối 5/7 tại câu lạc bộ Lan Anh (TP HCM). Hình ảnh những thí sinh bước xuống sân khấu hòa cùng hàng nghìn khán giả hát vang ca khúc Mùa hè xanh hẳn không chỉ để lại ấn tượng đẹp đối với các bạn học sinh, sinh viên mà cả với các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cũng như khán giả màn ảnh nhỏ.
Ít có dịp những ca khúc học đường như Ngồi lại bên nhau, Ngôi trường yêu dấu, Áo trắng đến trường, Hoa phượng đỏ, Tháng ngày dấu yêu, Sát cánh bên nhau… xuất hiện nhiều như vậy, không phải là trong một cuộc giao lưu đoàn đội mà trên một sân khấu lớn, truyền trực tiếp cho khán giả cả nước nhiều ngày qua.
Lê Thái Sơn (trái), giải nhất Tiếng ca học đường 2009. Ảnh: CTS
Với những ca khúc này, các thí sinh thể hiện đúng bản chất trẻ trung, trong sáng và đầy sôi nổi của mình. Họ không có kỹ thuật hát điêu luyện và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, nhưng sự mộc mạc từ chất giọng, cách luyến láy cho đến đầu tóc, trang phục…, lại tạo ra nét đặc trưng, khiến họ trở nên đáng yêu hơn.
Giữa lúc thị trường âm nhạc đầy ắp những sản phẩm rất “teen” với ngôn từ khá dễ dãi như trong các ca khúc Anh chỉ dám nhá máy cho em, Không bao giờ bó tay, Đàn ông không là thế…, thì cuộc thi Tiếng ca học đường có tác dụng như một đối trọng, “kéo” giới trẻ ra khỏi những chuyện tình yêu “lãng xẹt”.
Và, như nhận xét của Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, cuộc thi tạo ra được một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, thuần chất học trò. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện ban giám khảo cũng cho rằng, đa số bài hát do thí sinh chọn đều trong sáng, hồn nhiên, phù hợp lứa tuổi.
Dù vậy, trước làn sóng nhạc “teen” áp đảo thì ca khúc học đường phần nào “lép vế”, chỉ lác đác vài sáng tác mới. Để tăng thêm sự lựa chọn, nhiều thí sinh phải tìm đến những ca khúc Bài hát Việt như Li ti, Về ăn cơm..., tuy không “học trò” lắm nhưng cũng thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, gia đình.
Mong rằng Tiếng ca học đường sẽ tạo ra sân chơi không chỉ cho các ca sĩ học trò mà cho cả các nhạc sĩ, để họ có thêm động lực sáng tác ca khúc mới dành cho lứa tuổi này.
Giải nhất cuộc thi thuộc về Lê Thái Sơn (Ninh Thuận), với hai bài hát Bản hùng ca chim Việt của nhạc sĩ Lê Quang và Ánh mắt của cha của nhạc sĩ Minh Châu. Giải nhì thuộc về thí sinh Bạch Công Khanh. Hai thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh và Lưu Hiền Trinh đoạt giải ba đồng hạng.