Tiến Minh ngày càng vững tay trong những giải đấu tầm cỡ. Ảnh: Quang Anh
Nhật báo “Tin tức thế giới” có đoạn bình luận về sự kiện này. “Niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta (nước Anh) - Carl Baxter - tỏ ra quá nhỏ bé trước cây vợt đang lên Nguyễn Tiến Minh. Với thể lực sung mãn, quyết tâm cao độ cùng một sự lạnh lùng hiếm thấy ở các cây vợt, Minh đã chỉ bảo cho Carl cách chơi cầu lông như thế nào trong một giải đấu tầm cơ như Thụy Sỹ mở rộng…”
Đây là giải đấu thuộc hệ thống Super Series và có tổng giải thưởng lên tới 200.000 USD. Chính vì vậy, giải đã có sự góp mặt của hầu hết các tay vợt nằm trong top 20 thế giới.
Sau hàng loạt thành tích cao ở các giải Hàn Quốc, Nhật Bản mở rộng cuối năm 2009, Tiến Minh vươn lên vị trí thứ 7 thế giới, và được xếp là hạt giống số 6 của giải. Anh cũng được đặc cách không phải thi đấu vòng loại. Sau khi vượt qua Atrashchenkov (Ukraine) với tỷ số 2-0 (21/11 và 21/10) ở vòng 1, tới lượt Carl Baxter (Anh, hạng 34) trở thành nạn nhân thứ 2 của tay vợt 27 tuổi.
Với các tỷ số 21/18 và 21/13 Tiến Minh xuất sắc ghi tên mình ở vòng Tứ kết. Đối thủ của anh ở vòng này sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu giữa Chen Jin (Trung Quốc, hạng 3) và Joachim Persson (Đan Mạch, hạng 22). Đây sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn đối với tay vợt của Việt Nam
Song Lê