Nguyễn Tiến Minh trong trận bán kết đơn nam tại giải Cầu lông Nhật Bản mở rộng ở Tokyo năm ngoái. Ảnh: AFP/TTXVN
Ở ván thứ hai, được chỉ đạo của HLV Suharno, Tiến Minh thay đổi lối đánh, mạnh dạn tấn công và lên lưới. Anh dẫn trước đối thủ 7–4, 11–9 rồi 15–13. Nhưng từ đây, anh chùng xuống, phạm một số sai sót, để Tago gỡ lại 15–15, 17–18 trước khi thua 17–21 và sớm nói lời chia tay với giải.
Công bằng mà nói, Tago đã thi đấu một trận rất tốt, công thủ toàn diện và có những quả đập thuận tay rất chính xác vào hai góc. Ngược lại, Tiến Minh đã chơi một trận dưới sức mình. Anh không phát huy được sở trường của mình, chưa kể tâm lý thi đấu căng thẳng và thể lực sút giảm. Những quả đập của anh thường không đủ lực và khá hiền. Sau trận đấu, Tiến Minh nói: “Tôi không hiểu tại sao mình thi đấu một trận quá tệ như thế. Không phải thua thì đổ thừa, nhưng trận đầu tiên của một giải tôi thường thi đấu không sung. Phải vượt qua được trận đấu này, từ trận thứ hai tôi mới hưng phấn”.
Phan Sơn (Birmingham, Anh quốc)