Nhiều người nghĩ, sau thành công đó, các trụ cột sẽ lần lượt rũ áo để tìm cho mình một đội bóng lớn hơn. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Với sự hậu thuẫn từ tập đoàn xe hơi Volkswagen, Wolfsburg đã dùng tiền để “trói chân” các ngôi sao. Điển hình là vụ Grafite, “Vua phá lưới” Bundesliga 08/09. Những đóng góp của Grafite được BLĐ Wolfsburg ghi nhận bằng việc tăng mức lương gấp đôi, lên gần 5 triệu euro (ngang với mức lương của các sao lớn tại Bayern) và một bản hợp đồng có giá trị đến 2012. Lời đề nghị đó khiến Grafite gật đầu và chính điều đó đã giúp “Bầy Sói” dễ dàng hơn trong việc giữ chân các ngôi sao còn lại. Dzeko, sau những tin đồn chuyển nhượng rầm rộ trong mùa Hè, vẫn còn đó để tiếp tục hợp thành bộ đôi tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử Bundesliga. Misimovic cũng đã nguyện gắn bó tương lai với sân Volkswagen Arena… Không những không mất đi một trụ cột nào, sức mạnh của “Bầy Sói” còn được bổ sung với những cái tên ấn tượng như từ giải VĐQG Pháp như Karim Ziani (Marseille, 7 triệu euro), Thomas Kahlenberg (Auxerre, 4 triệu) hay Fabian Johnson (1860 Munich, 1,1 triệu), cầu thủ vừa cùng U.21 Đức giành chức Vô địch U.21 châu Âu.
Song sát Grafite (trái) và Dezko vẫn sẽ là sức mạnh của Wolfsburg mùa tới
Trái ngược với hình ảnh của Wolfsburg chính là Bremen. Sau thương vụ Carlos Alberto thất bại (chi số tiền kỷ lục 8 triệu euro mà không thu về kết quả), BLĐ Bremen đã tỏ ra rất dè dặt trên TTCN. Điều đó khiến cho nhà Vô địch Cúp Quốc gia Đức vẫn chưa có được những sự bổ sung ưng ý sau khi đã để mất Claudio Pizarro (trở về Chelsea), Diego (Juventus, 27 triệu euro), Frank Baumann (giải nghệ). Tính đến thời điểm này, Bremen mới chỉ bổ sung Marko Marin (M’gladbach, 8 triệu) và Macelo Moreno (mượn từ Shakhtar) nhưng sự kỳ vọng dành cho hai cầu thủ trẻ này là không nhiều. Chính vì vậy, sức mạnh chính của Bremen mùa này vẫn sẽ dựa vào những cầu thủ cũ như Frings, Oezil, Mertesacker, Naldo hay Wiese. Ở mùa giải trước, tập thể này đã không cho thấy được những nét tươi mới trong lối chơi mà hậu quả là họ chỉ cán đích ở vị trí thứ Mười.
Có câu “Có bột mới gột nên hồ”. Sở hữu những cầu thủ chất lượng hơn không đảm bảo cho những thành công nhưng nếu không có trong tay những hảo thủ, con đường đến với thành công càng trở nên xa vời hơn. Trước khi mùa giải 09/10 khởi tranh và trước trận Siêu Cúp 2009, Wolfsburg đang có xuất phát điểm tốt hơn so với Bremen.