Có đến hàng trăm ngàn người yêu nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng mỗi người có một cách riêng để thưởng thức nhạc Trịnh. Nhiều người thích nghe ca khúc của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của những giọng ca tên tuổi, với hòa âm, phối khí chuyên nghiệp; nhưng không ít người lại muốn nghe nhạc Trịnh qua những giọng hát dung dị, chân chất và mộc mạc. Thủy Tiên là một tiếng hát được biết đến nhiều ở "trường phái mộc mạc".
PNO: Chào Thủy Tiên, mình trở lại quá khứ một chút. Tôi đã có dịp nghe bạn hát ca khúc Xin cho tôi trong chương trình Rơi lệ ru người do hãng phim Phương Nam tổ chức vào năm 2007. Theo tôi, bạn đã hát bài này xuất thần hơn nhiều danh ca khác. Phải chăng là nhờ sự đồng cảm “xin cho tôi nguyên vẹn hình hài” trong bài hát?
Thủy Tiên: Cảm ơn anh đã khen, nhưng tôi không dám so sánh mình với những đàn chị đi trước. Tôi chỉ cố gắng hát hết mình, với sự cảm nhận mãnh liệt và trọn vẹn nhất. Đã nhiều người đặt câu hỏi ấy với tôi, tuy không được “nguyên vẹn hình hài” (Thủy Tiên bị tật ở vùng miệng - PV) nhưng Thủy Tiên không hát ca khúc Xin cho tôi của Thành công nhất của chương trình là Thủy Tiên, cô ca sĩ “ẩn mình” đã bước ra ánh sáng. Chiếc áo dài trắng mộc mạc, giọng hát mộc mạc, bài hát như viết cho chính cô và được cô hát cho chính mình: Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây… (Xin cho tôi). Ngay sau đêm diễn, một khán giả nữ lớn tuổi cố nán lại gặp nhà tổ chức chương trình để khen: “Cô xúc động lắm, nhất là bài hát của Thủy Tiên. Cảm ơn các cháu đã tìm được cô ấy…”. Phạm Thu Thủy- Báo Tuổi trẻ cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bằng cảm xúc đó.
Nhưng Thủy Tiên sinh ra và lớn lên trong hòa bình, làm sao bạn có đủ “vốn” để lột tả một ca khúc hát về chiến tranh như thế?
Có thể là do cơ duyên. Tôi đã tập hát bài này trong lúc chiến tranh bùng nổ tại Irắc. Thời điểm đó tình hình chiến sự được mọi người bàn tán hàng ngày. Tôi cảm giác mình như đang sống lại cuộc chiến đau khổ mà dòng nhạc Trịnh đã từng lên tiếng phản kháng. Và tôi cất lên những lời ca bằng hơi thở tự nhiên với sự nhấn nhá, đẩy lên cao trào theo cách riêng của mình.
Nhưng sau thành công đó, Thủy Tiên lại trở về với những sân khấu nhỏ và tiếng đàn ghitar giản dị. Thủy Tiên bị công nghệ showbiz “ghẻ lạnh” hay đó là sự chọn lựa của bạn?
Biết nói sao bây giờ? Tôi có cảm giác mình chưa thật sự chuẩn bị để sống trong guồng máy của công nghệ biểu diễn. Tôi không thích sự ràng buộc. Tôi thích được ung dung tự tại để hát nhạc Trịnh một cách tự do nhất, hát theo đúng những gì mình cảm nhận mà không cần bận tâm đến những yếu tố khác.
Thủy Tiên trình diễn cùng Thế Vinh
Nghe Thủy Tiên nói, tôi có cảm giác với Tiên, ca hát vẫn chỉ là một cuộc dạo chơi.
Nói chính xác là thế này: Tôi hát nhạc Trịnh là để thỏa niềm đam mê của mình. Đối với tôi chỉ cần được cất tiếng hát đã là niềm hạnh phúc, dù là hát cho bất kỳ ai hay ở bất kỳ Khi Tiên hát, thì đó là câu chuyện cuộc đời cô lấy từ ý niệm trong thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn. Cô hát như thể xung quanh cô là hoa cỏ và mây trôi và cũng chẳng có một chút sức ép nào khi đứng cạnh chung cùng những tên tuổi lớn. Việt Cường- Báo Lao động sân khấu nào. Còn ba chữ “nghiệp ca hát” thì tôi không dám nhận. Ca hát chỉ là con đường ngắn để tôi nuôi giấc mơ dài.
Thủy Tiên đang ôm ấp một “giấc mơ dài” gì thế?
Tôi đang dành dụm tiền để theo học ngành xã hội học.
Vậy khi chạm vào được “giấc mơ dài” thì ThuỷTiên sẽ bỏ “con đường ngắn” hát nhạc Trịnh ư?
Anh đừng bắt bí Thủy Tiên như thế. Thủy Tiên đã nói hát nhạc Trịnh vì đam mê. Khi nào niềm đam mê còn thì tôi sẽ còn hát nhạc Trịnh. Tôi thấy có ai mê nhạc Trịnh mà dứt ra được đâu.
Đam mê thế mà hơn 3 năm rồi, Thủy Tiên vẫn chưa ra album?
Thú thật, tôi không có nhiều cơ hội làm album. Vừa qua, một mạnh thường quân đã giúp đỡ Thủy Tiên khởi động dự án album vol 2. Hiện giờ, tôi đang kết hợp với nhạc sỹ Duy Cường thu âm những ca khúc ít người hát như Bay đi thầm lặng, Vàng phai trước ngõ, Vườn xưa… Hy vọng, album sẽ được khán giả đón nhận.
Trước khi kết thúc câu chuyện, Thủy Tiên có thể hát một câu nhạc Trịnh mà Tiên đã “ngấm” nhiều nhất không?
Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi. Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người (Đời cho ta thế)
Xin cảm ơn Thủy Tiên. Mong bạn luôn được thong dong để chia sẻ nhạc Trịnh với mọi người.
Phạm Ngọ




