Thúy Nga kể chuyện 'vượt đèn đỏ' để chạy show ngày Tết

(iHay) 'Nhiều khi đi show mà bị trễ giờ còn phải vượt đèn đỏ cho kịp. Công an thấy mình, mình chỉ cần bước ra xin phép là được bỏ qua ngay. Ngày lễ Tết mà ai cũng dễ thông cảm', Thúy Nga tâm sự.

Trả lời về nghi án quỵt nợ cát sê, Thúy Nga cho biết Chí Tài nói vậy là để trêu chọc cô

* Chào chị Thúy Nga, bất ngờ tái xuất với loạt series hài Cô dâu đại náo, chị có lo việc sản xuất khó thu hồi lại vốn?

Tôi nhớ có lần tôi đi diễn ở Đầm Sen (TP.HCM) được một cô cho 6 triệu. Lúc nhận được tiền, tôi có hỏi trời ơi, sao cô cho con nhiều vậy. Khi đó, cô mới giải thích, đầu năm cô muốn lì xì cho tôi con số 6, nghĩa là lộc. Với cô khán giả này, số tiền 6 triệu đó không nhiều, chỉ nhiều về tấm lòng.

Với series hài Cô dâu đại náo, tôi vừa phát hành đĩa, vừa phát hành online. Ngay từ đầu, tôi đã xác định không thu hồi vốn mà đây là sản phẩm tôi thực hiện để dành tặng cho khán giả trong nước. Theo như Thúy Nga tìm hiểu, bây giờ ở Việt Nam không ai còn thích coi ca nhạc hay phim ảnh qua ti vi nữa, mà hầu hết đều coi miễn phí trên máy tính. Vì vậy, tôi đã nhờ một đơn vị thành lập kênh YouTube riêng cho mình, đồng thời phát hành series phim hài Cô dâu đại náo này làm loạt phim hài Tết miễn phí đầu tiên dành tặng khán giả. Sau này, tôi sẽ còn tiếp tục sản xuất nữa. Riêng với khán giả hải ngoại vẫn còn ưa chuộng xem ca nhạc và phim ảnh qua tivi, tôi vẫn ra sản phẩm dành cho phân khúc thị trường này.

Còn ý tưởng thực hiện loạt MV là do tôi thấy vào dịp đám cưới, khán giả mình vẫn còn thiếu những MV hài về chủ đề cưới. Khi tác giả viết kịch bản Cô dâu đại náo cho tôi lại có kết hợp giữa bối cảnh đám cưới và mùa xuân nên vô tình loạt series phim ngắn cũng có thể chiếu vào những ngày Tết.

* Chí Tài có cho biết Thúy Nga vẫn chưa trả tiền cát sê đóng chung trong series hài Cô dâu đại náo. Thực hư việc này thế nào?

Anh Chí Tài nói giỡn thôi. Tôi trả tiền rồi. Anh Tài mà không trả tiền cát sê là ảnh mất tài ngay nên ảnh đâu có chịu. Vụ cát sê là ảnh chọc tôi thôi vì tôi mời MV mà khoảng 1 năm sau mới bắt đầu quay, quay xong rồi mới chịu đưa tiền đó.

* Là cô dâu đại náo trong MV, còn ngoài đời liệu chị có mặc áo cưới thêm lần nào nữa không?

Áo cưới hả, không bao giờ. Tôi có thể yêu chứ không bao giờ cưới thêm lần nào nữa. Tôi sợ lắm rồi. Đám cưới đối với tôi bây giờ chỉ là hình thức, điều quan trọng là khi về sẽ chung sống với nhau như thế nào. Bây giờ mà tôi có yêu chắc cũng phải trải nghiệm rồi trắc nghiệm tâm lý nhiều lắm mới dám tổ chức đám cưới. Lễ cưới với tôi bây giờ mà nói là rất mơ hồ. Chắc sẽ không có nữa đâu.

* Nếu có chắc chị cũng không dám công bố?

Chắc là vậy. Mà bây giờ tôi kén dữ lắm, chưa nghĩ đến chuyện đó, chỉ biết có gia đình thôi.

Thúy Nga rất thương con gái Nguyệt Cát

Đi diễn gần nhà là cô đưa con đi cùng để mẹ con có nhiều thời gian gần gũi nhau

* Thời gian này Thúy Nga khá bận rộn, thời gian đâu chị lo cho con gái?

Tôi hãnh diện vì là một trong những nghệ sĩ mê con, thường không dám rời đi đâu quá lâu. Những lúc mải mê đi show lâu nhất cũng cỡ một tháng, sau đó sẽ tìm cách trở về với bé Nguyệt Cát (con gái Thúy Nga - PV) liền chứ không thể bỏ con.

Từ hồi Nguyệt Cát còn nhỏ cho đến lúc lớn, tôi đều tự tay nuôi và trông nom nó, chứ không để người ngoài làm. Cái bệnh của tôi là hay ôm đồm, chuyện gì của mình là mình làm, chứ không muốn giao ai vì không cảm thấy tin tưởng. Dù bên cạnh tôi có rất nhiều người thân muốn chăm sóc bé Nguyệt Cát giùm nhưng tôi cũng không đồng ý.

* Vậy nếu có nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam nhiều hơn trong thời gian tới, chị tính thế nào?

Bây giờ chưa có kế hoạch cụ thể nhưng nếu đã có quyết định về nước làm nghệ thuật tôi sẽ đem con theo về. Đó sẽ là điều đương nhiên rồi, chứ không thể nào mẹ một nơi mà con một nơi.

* Chị có kiêng kị điều gì trong những ngày Tết không?

Ngày xưa tôi cũng hơi mê tín, như Tết là hổng được quét nhà hay đổ nước ra ngoài nè. Nhưng trời ơi, 3 ngày Tết mà không quét nhà, cái nhà nó bẩn không chịu được. Hay là Mùng 1 không dám đi đâu chơi hết vì sợ gặp người quen phải lì xì vì theo suy nghĩ ngày xưa, để tiền đi vào ngày đầu năm là không hay. Thế nhưng, nhìn ở một khía cạnh khác, đó là những phong tục truyền thống của người Việt mình, là một nét đẹp văn hóa cần phải giữ gìn.

Bây giờ, tôi đã thông thoáng hơn với những tập tục ngày Tết. Cái gì bản thân thấy hay sẽ giữ lại, phát huy như trưng bày những mâm hoa quả ngày Tết, trang trí nhà cửa theo phong cách cổ truyền... còn những gì không thiết thực và mang màu sắc dị đoan quá, tôi bỏ bớt đi. (cười)

* Trong những dịp lưu diễn ngày Tết, chị có kỷ niệm vui nào đáng nhớ?

Kỷ niệm vui thì nhiều lắm. Nói chung là mỗi nơi mình sẽ có kỷ niệm khác nhau. Nhưng nhớ nhất vẫn là những lần tôi có dịp đi lưu diễn về những tỉnh thành xa xôi, đến những nơi mà suất diễn của mình đến 1,2 giờ sáng mới bắt đầu nhưng khán giả vẫn đợi mình. Như cái lần tôi về Cà Mau rồi phải đi vô tới tận Năm Căn, lúc đó di chuyển bằng ca nô suốt mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà khi đến nơi thấy khán giả vẫn ngồi đợi mình làm mình xúc động lắm.

À, nhắc đến vụ đi ca nô, tôi nhớ lại mà vẫn còn sợ. Lúc đi ca nô, tôi có hỏi chú lái tàu có khi nào xảy ra trường hợp ca nô đụng nhau không vì lúc đó đường thủy tối thui, tàu chạy lại không có đèn xác định phương hướng gì cả. Vậy mà chú lái tàu trả lời tôi tỉnh bơ là đụng hoài chứ gì, có lần tàu chở nghệ sĩ bị đụng té rớt xuống nước luôn. Tôi nghe vậy xong rất sợ và hoang mang. Thật sự nếu mình không yêu nghề và không thấy được tình cảm của khán giả dành cho mình, chắc là không trụ được với nghề đâu, nhất là những chuyến đi có phần mạo hiểm thế này.

Với Thúy Nga hiện tại, cô chỉ mong mỏi có cuộc sống bình an và đi làm kiếm được nhiều tiền để mua sữa cho con

Tôi cũng nhớ chuyến đi đó tôi chỉ diễn hài không thôi nên không cần phải chải chuốt, make up gì nhiều. Chỉ tội những bạn ca sĩ, đi ca nô bị gió thổi tóc dựng đứng lên hết trơn mà đến sân khấu thì không có chỗ trang điểm, không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ.

* Nói vậy là chị không có những ngày nghỉ Tết?

Không, nghệ sĩ là không có ngày Tết, ngày lễ. Nghệ sĩ chỉ được nghỉ vào những ngày thường, khi mọi người bận rộn đi làm. Hồi lúc mới vào nghề, tôi cũng hơi tủi thân, thường tự hỏi vì sao mình phải đi làm trong những dịp lễ Tết, nhất là ngày lễ tình nhân. Nhưng đi làm đến ngày hôm nay thì thấy quen rồi. Nếu mà không được bầu show mời vào những ngày lễ, Tết, bản thân mình sẽ thấy buồn ngay. Nói chung, tôi chấp nhận cuộc sống khá khác thường của người nghệ sĩ, thường có giờ giấc, sinh hoạt trái ngược với mọi người xung quanh.

* Vậy vào lúc được mùa 'chạy show' nhất, chị diễn bao nhiêu suất một ngày?

Ở Mỹ, nếu muốn chạy nhiều show cùng một lúc cũng không được vì địa điểm cách xa nhau. Đến thành phố nào là mình chỉ biết diễn ở thành phố đó thôi. Nhưng ở Việt Nam, vào những lúc cao điểm, có ngày tôi chạy mười mấy cái show, đi 3-4 tỉnh thành trong cùng một ngày. Như mới vừa đây, tôi diễn ở Đà Nẵng, sáng sớm đã phải đi máy bay ra đó, rồi trưa lại bay tiếp về Sài Gòn, diễn ở Sài Gòn xong lại đi tiếp về Bình Dương.

Đối với nghệ sĩ, chuyện đi show, chạy show từ thành phố này sang thành phố khác là bình thường. Hay những lúc đang đi xe hơi, máy bay rồi chuyển sang đi xe máy, đi xuồng để... chạy show cũng là bình thường. Nhiều khi đi show mà bị trễ giờ còn phải vượt đèn đỏ cho kịp. Công an thấy mình, mình chỉ cần bước ra xin phép là được bỏ qua ngay. Ngày lễ Tết mà ai cũng dễ thông cảm.

* Đi show vào những ngày Tết, có khi nào chị được khán giả lì xì?

Có chứ. Dịp Tết, nghệ sĩ được khán giả lì xì rất nhiều. Không biết ai sao chứ tôi thì thích lắm. Tiền mà ai không thích. Nhưng khán giả chủ yếu lì xì cho vui thôi, bỏ vào bao vài USD, nhiều nhất cũng chỉ 100 USD. Với tôi, đó là những kỷ niệm đáng nhớ, lần nào nhận được lì xì tôi cũng không tiêu xài, mà để dành lại để hết Tết sẽ tổng kết.

Tôi nhớ có lần tôi đi diễn ở Đầm Sen (TP.HCM) được một cô cho 6 triệu. Lúc nhận được tiền, tôi có hỏi trời ơi, sao cô cho con nhiều vậy. Khi đó, cô mới giải thích, đầu năm cô muốn lì xì cho tôi con số 6, nghĩa là lộc. Với cô khán giả này, số tiền 6 triệu đó không nhiều, chỉ nhiều về tấm lòng. Tuy nhiên, tôi cũng không dám nhận hết cái lộc đó mà chia đều cho các anh em đồng nghiệp khác. Với Thúy Nga, lộc là của trời, khi nhận được phải biết chia sẻ, chứ không nên cầm hết, giữ hết.

* Hạnh phúc với Thúy Nga bây giờ là gì?

Là một cuộc sống bình an, có nhiều show đi diễn và nhận được tình yêu thương của khán giả. À, đặc biệt là phải kiếm được thật nhiều tiền để nuôi con.

Cảm ơn Thúy Nga đã chia sẻ!

Hà Ngân (thực hiện)
Ảnh: NVCC

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/thuy-nga-ke-chuyen-vuot-den-do-de-chay-show-ngay-tet-56291.html