> Tuyển Wushu Việt Nam: Thùy Linh bất ngờ phải đi cấp cứu
Điều này đồng nghĩa, những tấm HCV mà các nhà lãnh đạo thể thao “quy hoạch sẵn” cho các nội dung sở trường của Linh, cũng đang đứng trước nguy cơ “trôi theo dòng nước”.
2 đấu trường lớn vắng Thùy Linh?
Thể trạng của Thùy Linh đã có những dấu hiệu bất ổn trước khi cùng đội tuyển Wushu lên đường tập huấn dài hạn tại Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 11/8. Trong thời điểm có mặt tại nước bạn, HLV trưởng Nguyễn Phương Lan (cũng là mẹ của Thùy Linh) đã đưa phim chụp cắt lớp đến bệnh viện để các bác sỹ xem xét. Theo kết quả chẩn đoán, Thùy Linh bị tổn thương đĩa đệm ở mức độ nhẹ. Có lẽ vì chủ quan trước chẩn đoán này, Thùy Linh vẫn tiếp tục tham gia tập luyện cường độ rất cao. Để rồi, cách đây 6 ngày, cô bị đột quỵ trên sàn tập, phải vào viện cấp cứu.
Chiều qua (22/9), HLV Phương Lan cho biết: “Sức khỏe của Thùy Linh mới tạm thời ổn định, nên tôi đã rời bệnh viện để tiếp tục công việc huấn luyện tại đội tuyển. Nghe Linh nói đã bớt đau đớn hơn những ngày đầu. Tuy nhiên, với chẩn đoán chấn thương cột sống, lệnh đốt sống cuối, thì việc Linh đấu tranh vượt qua sự nguy hiểm tính mạng, quả thật đã là một điều kì diệu”.
HLV Phương Lan cho biết thêm, các bác sỹ vẫn yêu cầu Thùy Linh duy trì chế độ điều trị đặc biệt trong vòng 1 tuần nữa. Có thể quá trình hồi phục và thời gian xuất viện sẽ phụ thuộc vào đợt điều trị này. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp Thùy Linh bình phục khả quan thì khả năng cô kịp dự AIG 3 cũng như SEA Games 25 là rất mong manh. Bởi theo HLV Phương Lan: “Chính tôi bây giờ cũng không dám chắc. Nếu có một phép màu, Linh sẽ trở lại. Bằng không, chúng ta phải chấp nhận thực tế thôi”.
Việc Thùy Linh (trái) chấn thương nặng là một “cú sốc” với thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng
Mất ít nhất 2 HCV?
Nếu Thùy Linh chưa bình phục hoặc dù trở lại thi đấu nhưng không thể đạt phong độ cao nhất tại AIG 3 cũng như SEA Games 25, đó sẽ là thiệt thòi rất lớn cho cô, sau cả năm trời vật lộn tập luyện cùng những chấn thương dai dẳng. Còn với lãnh đạo ngành thể thao, sự vắng mặt ấy cũng đồng nghĩa với nguy cơ phải “điều chỉnh” lại mục tiêu huy chương tại 2 kì đại hội quan trọng nhất trong năm 2009.
Cả AIG 3 lẫn SEA Games 25, Wushu đều được coi là “mỏ vàng” lớn của đoàn thể thao Việt Nam. Tại AIG 3, thể thao Việt Nam chỉ đặt mục tiêu giành tối thiểu 15 HCV, trong đó, Wushu đã được “giao” từ 2 đến 3 chiếc (chiếm khoảng 1/5). Điều đáng nói là trong số huy chương “đong đếm” này, Thùy Linh chính là “hạt nhân” đã được “quy hoạch” sẵn sẽ... vô địch.
Hiện tại, ở các nội dung sở trường của Thùy Linh, đội tuyển Wushu Việt Nam chưa có người thay thế xứng tầm. Mà cả trong trường hợp tìm được người thì khoảng thời gian chuẩn bị cấp tập còn lại cũng khó đảm bảo chất lượng. Ông Bùi Trường Giang (Trưởng bộ môn Wushu) khẳng định: “Lãnh đạo bộ môn vẫn đang theo dõi diễn biến sức khỏe của Thùy Linh. Hiện chưa có gì rõ ràng, nên sẽ không có bất kì thay đổi nào cả. Nhưng nếu đúng là Linh không thi đấu được, đội tuyển sẽ rất khó khăn”.
Trước thực tế này, khả năng duy nhất chỉ là chờ đợi và mong Thùy Linh sẽ bình phục hoàn toàn sức khỏe, đồng thời lấy lại phong độ đỉnh cao trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu điều này không thành hiện thực, thể thao Việt Nam cần chuẩn bị tinh thần mất ít nhất 2 HCV tại AIG 3 và SEA Games 25. Bởi lẽ, tìm nhà vô địch không thể là chuyện chỉ trong... 1 - 2 tháng.
Bảo Nghi