Thúy Hà: Phụ nữ phải nên độc lập!

(TGĐA) - “Lột xác” đến chóng mặt khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai Bích trong phim Mưa bóng mây của đạo diễn Trọng Trinh, Thúy Hà không thể ngờ rằng, vai người phụ nữ ghê gớm đó đã giúp chị giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục phim truyền hình tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2015. Đây cũng là danh hiệu ở giải thưởng điện ảnh đầu tiên của chị!

Giải thưởng tuy đến muộn nhưng nó có ý nghĩa như thế nào với chị?

Tôi vẫn tâm niệm là mình đã qua cái tuổi đỉnh cao nên cũng không nghĩ một lúc nào đó sẽ có giải này hay giải khác. Nhưng khi được vinh danh tại giải thưởng Ngôi sao xanh, được cầm chiếc cúp trên tay, cảm xúc rất khó tả. Chưa bao giờ cảm giác trong tôi lại lẫn lộn như vậy. Tôi cảm thấy tự hào và chợt nhận ra rằng giải thưởng cũng rất quan trọng, chứ không như suy nghĩ trước kia của mình.

Cho đến bây giờ đã hơn một năm kể từ khi làm Mưa bóng mây , vai Bích còn ám ảnh chị điều gì không?

Bích, Nga và Huệ - mỗi người là một số phận, một mảnh đời khác nhau. Không hiểu có phải vì tôi đa sầu đa cảm hay không nhưng tôi vẫn thấy buồn khi nhắc đến họ. Trong cuộc sống, một gia đình nào đó tan vỡ hay một người phụ nữ thay đổi không còn như trước nữa thì hầu như họ luôn phải hứng chịu những định kiến của xã hội. Khi bộ phim phát sóng, nhiều người mới thấy thực sự trong mỗi con người (dù chồng hay vợ) thì đều phải có trách nhiệm với chính mình. Ngày xưa các cụ đã có câu “Ở trong chăn mới biết chăn có rận” hay “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, thời nào vẫn đúng bởi cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chẳng một người phụ nữ nào trên thế giới lại muốn phá đi cái hạnh phúc mà mình đang có.

Trên phim, Bích thường xuyên đay nghiến chồng. Ngoài đời thì sao? Có bao giờ hai vợ chồng chị chiến tranh lạnh với nhau không?

Tôi nghĩ, chẳng gia đình nào“cơm lành, canh ngọt” mãi được. Ai cũng nghĩ làm diễn viên chắc khéo, chẳng bao giờ bị chồng cáu giận. Nhưng nghề nào cũng vậy, dừng mọi công việc, trở về nhà thì ai cũng như ai cả thôi, sống với cuộc sống thật của mình. Vợ chồng cũng có lúc đầy lúc vơi, lúc giận lúc hờn. Gia đình tôi cũng vậy! Tôi vốn là người lì lợm. Tôi thường nói vui với chồng mình rằng “Tôi là đội trưởng đội câm điếc Xã Đàn” nên dù có thế nào thì tôi vẫn luôn giành phần thắng. Nói vui vậy, chứ tôi biết như thế không hay, nhưng các cụ đã có câu “Giang sơn thay đổi, bản tính khó dời”, tôi cũng không nằm ngoài điều đó. Vì tôi là con út trong nhà, trên có hai chị gái và 1 anh trai. Út nên cái gì cũng được ưu tiên, đâm quen, thành ra trong cuộc sống vợ chồng cũng khó thay đổi (Cười). May mắn, chồng tôi có lẽ do đặc thù là dân kinh doanh đều muốn… giải quyết cho nhanh nên thường là người làm lành trước.

Ngoài giải thưởng Ngôi sao xanh, nhìn lại một năm qua, còn điều gì chị muốn chia sẻ?

Năm vừa qua, rất tiếc là tôi không tham gia thêm được bộ phim nào mặc dù có nhiều lời mời nhưng vì công ty của tôi vừa tách ra khỏi Trường Phú Group, hoạt động độc lập nên tôi cũng muốn dành thời gian ổn định công ty về nhân sự cũng như về chiến lược phát triển. Hy vọng năm 2016, tôi sẽ có thời gian để dành cho phim ảnh nhiều hơn.

“Tôi rất khâm phục những người phụ nữ độc lập mà vẫn trọn vẹn được cả trong công việc lẫn gia đình vì bản thân tôi không làm được điều đó”.

Phải chăng “Phụ nữ tự lập, đàn ông mới nể”?

Đây là điều ở độ tuổi này tôi mới dám nói, khi mình đã làm vợ, làm mẹ và đã trải qua giai đoạn trưởng thành. Trước kia, tôi nghĩ phụ nữ nên an phận và bản thân tôi đã từng sống như thế. Chỉ cần hết giờ làm thì về nhà, thậm chí còn trốn cả giờ ở cơ quan để ở nhà chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa cơm nước. Và tôi tìm thấy niềm vui trong những công việc đó. Tôi cho rằng, phụ nữ không nhất thiết phải kiếm nhiều tiền. Việc đó nên để dành cho đàn ông. Cho nên trước đây khi có nhiều cơ hội đến với mình tôi đã gạt bỏ và không cảm thấy hối tiếc. Vì tôi đã chọn được ở bên các con lúc chúng cần mẹ nhất.

Nhưng đến tuổi này khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì tôi thấy những suy nghĩ trước đây hoàn toàn không đúng. Đến bây giờ, ở vào thời điểm xã hội phát triển như hiện nay, phụ nữ nên độc lập. Khi đó sẽ tự tin hơn, năng động hơn, có những suy nghĩ tích cực hơn. Khi người phụ nữ độc lập thì cũng hỗ trợ được phần nào đó cho người chồng mình, có thể chia sẻ gánh nặng “cơm áo gạo tiền” với chồng…

Nhưng cho đến giờ chị cũng đang và sẽ làm được điều đó đấy thôi!

Đương nhiên nếu tôi có suy nghĩ này sớm hơn thì nó sẽ là tiền đề cho mình từ rất lâu rồi. Đến thời điểm này, tôi đã ổn định hơn, chứ bây giờ gần như tôi đang phải làm lại từ đầu. Và ở độ tuổi này của tôi là hơi muộn.

Muộn còn hơn không! Là một nghệ sĩ kinh doanh, chị đã có thuận lợi về mặt hình ảnh, cái còn lại là khắc phục những khó khăn thôi…

“Thương trường là chiến trường”, ai mạnh người ấy sẽ chiến thắng mà không có sự ưu tiên nào, buộc chúng ta phải đi lên bằng chính năng lực của mình. Nếu xây dựng nền móng sớm thì giờ đây tôi đã có cái nhà cao tầng. Nhưng hiện tại tôi mới đang đi xây móng nên sẽ rất khó khăn.

Mỗi độ tuổi, con người lại có những nỗi niềm với ngày Tết khác nhau, có người thì vẫn háo hức đến Tết, nhưng có người thì lại sợ Tết, nhất là phụ nữ… Chị thế nào?

Tôi chỉ sợ nhất cảm giác “Ôi sao hết năm nhanh thế mà chưa làm được gì”. Còn, tôi vẫn rất thích không khí ngày Tết. Tôi thấy, trẻ con bây giờ không được ngửi mùi pháo của ngày Tết thì rất thiệt thòi. Nếu mình kiểm soát được tốt và vẫn được đốt pháo thì mới đúng nghĩa của Tết cổ truyền. Từ thời con gái cho đến khi lấy chồng có con, tôi vẫn duy trì thói quen, đêm Giao thừa nào cũng đun một nồi nước lá Mùi. Sau đó hòa vào bồn tắm cho hai cậu con trai vào tắm với quan niệm là bỏ đi những gì xui xẻo của năm cũ để đón một năm mới tốt đẹp hơn, an lành hơn. Cả nhà đều tắm bằng nước lá Mùi, sau đó cùng nhau đón Giao thừa, uống rượu chúc Tết và mừng tiền lì xì cho nhau. Sáng mùng 1 sẽ đi chúc Tết hai bên họ hàng.

Xin cảm ơn chị!

Kim Anh

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=36:nghe-si&id=12185:thuy-ha-ph-n-phi-nen-c-lp&Itemid=2&option=com_content&view=article