Thương vụ Ibra: Khi "điên" cũng có thể... ganh đua

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 37 tháng trước 173 lượt xem

Thuong vu Ibra: Khi 'dien' cung co the... ganh dua

Liga đang quay cuồng trong cuộc shopping "điên loạn" của 2 thế lực hùng mạnh Real và Barca. Real chi 200 triệu euro để chiêu mộ 3 tân binh. Họ bị dư luận cho là kẻ điên. Nhưng nếu nói về mức độ "điên", Laporta còn cuồng hơn Perez.

+ 200 triệu euro cho Kaka, Cris Ronaldo, Benzema.

+ 85.000 CĐV đến dự khán màn ra mắt của CR9

+ Đó là những kỷ lục điên rồ nhất của Real trong mùa săn Hè 2009.

+ Còn Barca. Họ sở hữu một bài toán còn điên hơn vạn lần: Ibrahimovic = Samuel Eto’o + 45 triệu Euro.

Nếu tính ra, Ibra còn có thể đắt hơn cả CR9. Và nếu nói về màn ra mắt, cái cách siêu sao người Thụy Điển chào các cule "ngạo mạn" hơn Ronaldo rất nhiều (ít ra trong màn ra mắt của CR9, không có CĐV nào bị ăn đòn cả).

Vậy ai mới là "kẻ điên" hơn tại xứ sở bò tót? Perez hay Laporta? Người đó chỉ có thể là Joan Laporta, vị chủ tịch chỉ mới cách đây 2 tuần còn lớn tiếng chỉ trích chính sách shopping theo kiểu phá giá thị trường của Real Madrid.

Có ai dám chắc Ibrahimovic giỏi hơn Eto’o? Perez mua Ronaldo và Kaka là vì hàng tiền vệ của ông chẳng có "ma" nào ra hồn. Còn Barca, họ chưa bằng lòng với chân sút đã ghi 130 bàn trong 5 năm, và quan trọng hơn cả là 2 pha lập công trong 2 trận CK Champions League hay sao?

Barca định giá Eto’o có 20 triệu bảng. Tức là còn kém hơn Adebayor, chỉ hơn chút xíu so với số tiền mà Man City đã bỏ ra để mua Santa Cruz, hay M.U chiêu mộ Valencia. Nếu biết Barca bán giá thấp như thế này, Man City việc gì phải mua Adebayor? Chữ cái đứng giữa trong bộ 3 nguyên tử H.E.M mà người Catalunya luôn tự hào chỉ đáng giá thế thôi sao?

Tất nhiên là không. Eto’o thực chất chả kém gì Ibra (Jose Mourinho cũng có quan điểm này). Đây là cái điên đầu tiên của Laporta. Không hiểu vì ông ghét Eto’o, vì ông phát "ốm" vì trò làm mình làm mẩy của Báo đen, nên ông mới hạ anh xuống mức giá thấp như vậy. Hay vì ông sợ người ta "chửi" ông điên, khi mua Ibrahimovic với một mức giá điên rồ đến thế (giá mua Eto’o có lúc được nâng lên 40 - 50 triệu euro, có nghĩa là Barca mua Ibra mới mức giá ngót nghét 90 - 95 triệu euro).

Nếu Ibra đến Barca với cái giá cao như vậy, người ta lại đặt ra câu hỏi: Anh có thích hợp với Nou Camp? Ở Inter, cả Mancini và Mourinho đều xây dựng lối chơi để phục vụ riêng Ibra. Chả thế mà ở đâu Ibra cũng tự nhận mình là độc nhất, là số 1 (trong ngày ra mắt Barca Ibra cũng nói như vậy). Nhưng tại Barca, nơi mà lối chơi tập thể theo kiểu nhắm mắt cũng có thể phối hợp, được đặt lên hàng đầu, thì thứ chủ nghĩa cá nhân mà Ibra theo đuổi rõ ràng sẽ trở nên vô cùng lạc lõng.

Đó là còn chưa nói tới việc với 66 triệu euro (thực chất là còn hơn), Barca có thể mua David Villa, tiền đạo chắc chắn sẽ thích hợp với lối chơi của họ hơn so với Ibra. Villa dẫu sao cũng là người TBN, và anh biết phải ghi bàn ở Liga như thế nào.

Barca mua Ibra dường như chỉ là để ganh đua với Real Madrid. Phải chăng Chủ tịch Laporta cảm thấy "ngứa mắt" vì những màn đón tiếp long trọng Kaka, Ronaldo hay Benzema tại Madrid, nên ông chọn Ibra, thay vì Villa, một ngôi sao phù hợp với Barca hơn?

LongNT

Tin khác:

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Đơn vị
Tên người
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

1 bình luận

ltgbau 37 tháng trước Phản hồi
ông kễnh này rồi không tèo mới lạ :))
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang