Gây thất vọng nhất là Hoàng Anh Gia Lai khi đang đứng áp chót bảng xếp hạng với 3 điểm. Những ngày qua, lãnh đạo đội bóng liên tục đăng đàn, khẳng định không có chuyện sa thải Ki-a-ti-xắc. “Bầu” Đức cho hay vẫn tin dùng HLV Ki-a-ti-xắc và đến kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải sẽ tăng cường gấp lực lượng.
Không có Thông-lao, Lee Nguyễn, Hoàng Anh Gia Lai không hù dọa được đối thủ nào. Tiền đạo Ê-van-đô vắng mặt vì thẻ phạt hay chấn thương thì hàng công của “Gỗ” phần lớn im hơi lặng tiếng. “Bầu” Đức luôn thưởng lớn khi đội nhà thắng trận nhưng với thực lực của Hoàng Anh Gia Lai vào thời điểm này, dù được chơi trên sân nhà, tiếp đối thủ nào đi nữa thì hòa cũng là may. Chẳng nói đâu xa, cầu thủ Xi măng Hải Phòng đang háo hức cuối tuần này kiếm trọn 3 điểm tại sân Plei-cu, bất chấp đội bóng thành phố cảng vắng tiền vệ đội trưởng Lê-an-đrô.
Megastar Nam Định còn “đau khổ” khi chỉ có vẻn vẹn 1 điểm. Một điểm này đội bóng thành Nam cũng may mắn giành được khi đá trên sân nhà trước Tập đoàn cao su Đồng Tháp, trong trận khai mạc mùa giải. Hôm đó (31-1), trước sự chứng kiến của lãnh đạo VFF, nhà tài trợ, ban tổ chức giải V-League, Megastar Nam Định rất vất vả mới thủ hòa 2-2 với đội khách Tập đoàn cao su Đồng Tháp. Còn lại 4 trận gần đây, đội bóng thành Nam thua cả bốn. Trước mùa giải, có đến 8 cầu thủ trụ cột khăn gói rời Megastar Nam Định nên lực lượng trong tay HLV Nguyễn Ngọc Hảo vừa trẻ vừa yếu về chuyên môn. Mình Danh Ngọc thì khác nào một cánh én nhỏ… Vòng 5, Megastar Nam Định thua 0-2 trước The Vissai Ninh Bình. Ở khu vực kỹ thuật, HLV Nguyễn Ngọc Hảo ngồi bó gối trầm tư vì ông hiểu, các học trò đã cố hết sức nhưng lực chỉ đến vậy. Ngồi bên cạnh, trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái liên tục chỉ đạo, thúc giục nhưng cũng không ăn thua. Vòng 6, được đá trên sân nhà Thiên Trường, không lẽ đội bóng thành Nam lại tiếp tục thua trận trước Khatoco Khánh Hòa?
Lam Sơn Thanh Hóa đang trong cơn bĩ cực, bỗng nhiên thắng trận 2-0, trước Hoàng Anh Gia Lai để xốc lại tinh thần lẫn túi tiền cầu thủ (đội được thưởng khoảng 600 triệu đồng). Ghế HLV trưởng của ông Giang bớt lung lay được một tuần. Vòng này, Lam Sơn Thanh Hóa làm khách trên sân Đồng Tâm Long An. Ngay cả khi thể lực của Minh Phương, Tài Em có vấn đề thì “Gạch” vẫn là đối thủ lớn của Lam Sơn Thanh Hóa. Không may đội nhà thua trận thì ghế HLV của ông Giang sẽ lại rung bần bật. Nhưng chúng tôi tin nếu “gà son” Đình Tùng tiếp tục ghi bàn, Bảo Khanh là nguồn cảm hứng cho đồng đội thì đội bóng xứ Thanh sẽ ra về với một điểm quý giá.
Xếp trên Lam Sơn Thanh Hóa là Navibank Sài Gòn, vòng vừa rồi bị Tập đoàn cao su Đồng Tháp đánh bại tới 4-1. “Hung thần” Xam-xơn ghi cả bốn bàn vào lưới chủ nhà Navibank Sài Gòn, khiến thầy trò HLV Vũ Quang Bảo choáng váng. Lối đá của Navibank Sài Gòn đơn điệu, không có biến hóa trong tấn công, cầu thủ chỉ cậy sức mà đá. Nhưng đá với SHB Đà Nẵng vào thứ bảy này (20-3), mà học trò ông Bảo dùng sức, e rằng chỉ trụ được hết hiệp một. Thiết nghĩ, HLV Vũ Quang Bảo không có đủ “chiêu” để đấu lại HLV Lê Huỳnh Đức. Hơn nữa, sau khi đã thua Hà Nội T&T 0-1 vòng trước, đội bóng sông Hàn sẽ quyết tâm “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” Navibank Sài Gòn. Xét về tài ghi bàn, thì Mê-lô (SHB Đà Nẵng) còn có phần hơn Xam-xơn. Trừ phi tự “bắn” vào chân mình, thì thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức mới thua trận trước Navibank Sài Gòn.
Ghế của HLV Vũ Trường Giang, Nguyễn Ngọc Hảo, Ki-a-ti-xắc đang lung lay ghê gớm. Có người đã xin từ chức nhưng không được lãnh đạo đội bóng thông qua. Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Hơn nữa, không phải ai cũng dám ngồi vào “ghế nóng” thời điểm nhạy cảm này.
ĐÌNH HÙNG