Và có lẽ, sau khi Arsenal đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trong trận hòa 2-2 trước West Ham ở vòng đấu vừa qua (dẫn trước 2-0 trong hiệp 1), “Giáo sư” Wenger cần mang theo “những chiếc roi” khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo để kịp thời răn đe mỗi khi các học trò biểu hiện thái độ thi đấu chủ quan, thiếu sự tập trung cần thiết. “Những chiếc roi” vào thời điểm này được xem là cần thiết khi Arsenal có cuộc đón tiếp Tottenham trên sân nhà Emirates vào đêm nay.
Các cầu thủ Arsenal quyết thắng
Hẳn ai cũng biết, Tottenham chưa phải là đối thủ xứng tầm với Arsenal, Liverpool, M.U và Chelsea. Nhưng với quyết tâm lật đổ nhóm tứ đại gia đã được nung nấu trong những mùa giải gần đây, dù chưa thành công nhưng mỗi khi gặp những đối thủ này, Tottenham luôn thi đấu với tinh thần không chịu khuất phục. Đó chính là sự khác biệt giữa Tottenham với các đối thủ còn lại ngoài tốp 4. Và cũng chính sự khác biệt đó đã tạo nên trận cầu không tưởng trong trận derby Bắc London 1 năm về trước. Không tưởng sao được khi Arsenal dẫn trước 4-2 khi đồng hồ đã chỉ đến phút 88, để rồi trong những phút ngắn ngủi còn lại Jenas và Lennon kịp ghi được hai bàn thắng cân bằng tỷ số. Song nếu nghiền ngẫm lại trận cầu đó, tinh thần không chịu khuất phục của Tottenham chưa đủ để tạo nên trận hòa không tưởng nếu “những đứa trẻ” của Wenger không quá chủ quan trong những phút cuối. Chắc chắn, hành trang mà các cầu thủ Tottenham mang theo đến Emirates sẽ không thiếu “tinh thần thi đấu không chịu khuất phục”. Và để ký ức buồn năm trước không hiện về, Wenger phải cần đến “những chiếc roi” để xua đuổi.
Với bản tính hiền hậu của Wenger, không thể bắt ông phải “hung dữ” như Six Alex khi những lời răn đe trước học trò có tốc độ của “máy sấy tóc”, hay động tác “chiếc giầy bay” mà Beckham đã lãnh đủ thời còn thi đấu cho M.U. Mà chỉ cần ông ở sự nghiêm khắc như Ancelotti trong việc đề ra kỷ luật chiến thuật.
... Đừng cho ngọt cho bùi với các học trò nữa, Wenger!