>> Đánh gục Chelsea, Inter hùng dũng vào tứ kết
>> Chelsea - Inter: Chờ "Người đặc biệt" cứu rỗi Italia
Do cố gắng thoát khỏi sự bao vây của các thợ săn ảnh, chiếc Range Rover do Terry điều khiển đã tông phải chân một nhân viên an ninh của "The Blues". Dù chiếc xe của thủ quân Chelsea chạy với tốc độ rất chậm.
Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, người nhân viên giấu tên chỉ bị bầm mắt cá và bong gân ở chân trái.
Vì không phát hiện thấy người bị thương nên Terry đã lái xe thẳng về nhà mà không dừng lại. Anh chỉ hay biết khi được cạnh sát thông báo về vụ việc. Ngay sau khi biết tin, cầu thủ 29 tuổi đã gọi điện hỏi thăm nạn nhân và lời xin lỗi của anh đã được chấp nhận.
Người phát ngôn của Terry nói: "Lúc xảy ra tai nạn, John chỉ đi với tốc độ 2-3 dặm/giờ. Anh ấy lái xe theo lối ra cửa bãi đậu xe tại Stamford Bridge. Khi đó, chiếc xe hơi của anh ấy bị vây quanh bởi các thợ săn ảnh.
Do tìm cách vượt qua sự bao vây của họ nên Terry đã gây ra sự cố ngoài ý muốn. Nhưng anh ấy đã gọi điện hỏi thăm và nhận được sự tha thứ của nạn nhân".
Tại thời điểm xảy ra tại nạn, cùng ngồi trong xe với Terry còn có cô vợ Toni của anh. Ngoài nhân viên an ninh của Chelsea, có một vài thợ săn ảnh cũng bị trầy xước nhẹ.
Một phát ngôn viên của đội bóng thành London cho biết, Terry đã có bản tường trình về vụ việc với cảnh sát.
Đây chính là rắc rối thứ 2 của cựu thủ quân tuyển Anh trong thời gian gần đây. Trước đó, anh đã bị phanh phui quan hệ vụng trộm với bạn gái cũ của Wayne Bridge là Vanessa Perroncel.
Minh Chí (tổng hợp)