HLV Leonardo và Beckham không thể cứu Milan khỏi một thất bại nặng nề
Để thua Man Utd 2-3 ở trận lượt đi trên sân nhà San Siro, AC Milan đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn phải thắng ngược đối thủ trên sân khách. Áp lực lớn đó đã vô hình chung khiến Milan khởi đầu trận đấu không được như mong muốn.
Milan thủng lưới tới 3 bàn trong 60 phút và hoàn toàn sụp đổ trước khi Fletcher ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 88 của trận đấu. Như vậy, Milan đã không thể vượt khó như cách đây hơn 1 năm về trước. Leonardo đã không thể làm được việc mà HLV Ancelotti đã làm cho Milan.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Leonardo chỉ còn biết ca ngợi đối thủ và đổ lỗi cho hàng phòng ngự. “Có rất nhiều lý do dẫn tới thất bại của AC Milan. Đầu tiên phải kể đến phong độ quá đỗi xuất sắc của Rooney nói riêng và các cầu thủ Man Utd nói chung”.
“Một nguyên nhân nữa khiến Milan không thể theo đuổi lối chơi của mình là do một số cầu thủ ở hàng phòng ngự đã không thi đấu đúng sức. Tôi không muốn đề cập tên tuổi cụ thể ở đây vì cũng chẳng giúp ích gì”.
HLV trẻ tuổi này thừa nhận có lẽ Milan sẽ có những thay đổi lớn sau trận đấu với Man Utd. “Toàn đội đã nỗ lực hết sức để vào tới vòng knock out Champions League. Nhưng chỉ cần để thua một trận là tất cả mọi thứ sẽ đổ sông, đổ biển hết”.
Trong khi đó, HLV Ferguson thì ngược lại hết lời ca ngợi màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của các học trò. “Chúng tôi đã có một trận đấu quá ấn tượng, đặc biệt là Rooney. Cậu ấy chính là người đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của AC Milan bằng cú đúp bàn thắng”.
Hứng khởi với chiến thắng trước Milan, ông Ferguson còn tuyên bố không ngại gặp bất cứ đối thủ nào ở tứ kết năm nay. “Với phong độ như hiện tại, Man Utd không ngán bất cứ đối thủ nào. Mà ngược lại các đội bóng khác đang phải e dè trước chúng tôi”.
Minh Quang - (Sport, AP)