Thừa Thiên-Huế: Cơ quan thú y mượn đất rồi “ngó lơ”

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 36 tháng trước 103 lượt xem

Thua Thien-Hue: Co quan thu y muon dat roi “ngo lo”

Đã quá hạn gần một năm nhưng ngành thú y tỉnh vẫn chưa chịu trả lại đất cho người dân.

Tháng 8-2007, Trạm thú y huyện Phú Lộc lập chốt kiểm dịch động vật đóng trên quốc lộ 1A (thuộc thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, Phú Lộc). Rắc rối nảy sinh ngay thời điểm đó, vì chốt được lập trên phần đất của người dân. Ông Hà Đá (90 tuổi), chủ miếng đất trên, bức xúc: “Trạm thú y huyện Phú Lộc đã tự tiện lập chốt kiểm dịch động vật ngay trên mảnh đất gia đình tôi đang sử dụng và có giấy tờ hợp pháp. Họ ngang nhiên đến mức không cần xin ý kiến của chúng tôi”.

Sau khi bị chủ đất phản đối kịch liệt, ngày 16-3-2008, lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên-Huế, UBND huyện Phú Lộc và UBND xã Lộc Thủy đã lập văn bản mượn miếng đất trên. Giấy mượn đất ghi rõ: “Từ ngày 16-3-2008, gia đình ông Hà Đá cho Trạm thú y huyện Phú Lộc mượn 40 m2 đất đang xây dựng chốt kiểm dịch động vật Phú Lộc. Đến ngày 16-9-2008, Trạm thú y huyện Phú Lộc phải chuyển chốt đi nơi khác và trả lại đất cho ông Hà Đá”. Giấy mượn đất được lập có con dấu và chữ ký xác nhận của lãnh đạo Trạm thú y huyện Phú Lộc và UBND xã Lộc Thủy. Tuy cam kết như vậy nhưng đến nay ngành thú y tỉnh này vẫn chưa trả đất lại cho gia đình ông Đá.

Ông Hà Văn Long, con trai ông Đá, thắc mắc: “Khi chúng tôi khiếu nại, ngành thú y lại nói rằng miếng đất đó đã bị thu hồi và đưa ra một quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tuy nhiên, quyết định đó chỉ cho biết sẽ thu hồi hơn 820 m2 đất tại xã Lộc Thủy mà không nói rõ là thu hồi của ai và với mục đích gì. Vậy làm sao gia đình tôi có thể giao đất được!”.

Hiện gia đình ông Đá đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thanh tra Chính phủ để đòi lại miếng đất của mình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang