Patrizia D’Addario (phải) thú nhận đã thực hiện cuốn băng tại dinh thự của ông Berlusconi - Ảnh: Independent
Patrizia D’Addario (phải) thú nhận đã thực hiện cuốn băng tại dinh thự của ông Berlusconi - Ảnh: Independent
Cuộc nói chuyện được cho là diễn ra ngay tại dinh thự của vị thủ tướng ở thủ đô Rome hôm 4-11-2008 khi cả thế giới đang dõi theo kết quả gay cấn của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Đoạn băng có đoạn người đàn ông được cho là Berlusconi nói: “Tôi sẽ đi tắm trước. Nếu cô xong trước hãy đợi tôi ở cái giường lớn”. “Cái giường nào? Giường của Putin á?”, cô gái trong đoạn băng hỏi.
Cho đến giờ vẫn chưa rõ vì sao chiếc giường có rèm lớn này lại được gọi là “giường của Putin”. Đoạn băng ghi âm mới - được tờ La Republica và tuần báo L’Espresso công bố trên mạng - khiến thế giới một lần nữa tò mò về thực tế thủ tướng Ý đã làm gì trong đêm 4-11 đó.
Đến nay ông Berlusconi không phủ nhận việc cô Patrizia D’Addario (tên cô gái) tới dinh thự Palazzo Grazioli của ông nhưng nói không hề biết cô này là gái bao cao cấp. Ngoài đoạn đối thoại này, băng ghi âm còn có cuộc đối thoại giữa D’Addario và doanh nhân Giampaolo Tarantini - người đang bị điều tra. Cô gái gọi cho Tarantini sau đêm 4-11 và nói “chúng tôi không chợp mắt một phút nào tối qua”. Cô D’Addario phàn nàn đã không nhận được phong bì 5.000 euro như được hứa ban đầu, nhưng nói được ngài thủ tướng hứa sẽ gửi phụ tá của mình tới giúp cô một số vấn đề. Dù thủ tướng Ý hiện vẫn phủ nhận việc trả tiền để có quan hệ tình dục nhưng thương gia Tarantini đã công khai xin lỗi về vụ bê bối. Ông nói đã đưa những gái bao tới dinh thự của thủ tướng để “lấy le”.
Hiện luật sư của ông Berlusconi, Niccolo Ghedini, đã lên tiếng nghi ngờ về độ xác thực của các cuốn băng. Ông Berlusconi cũng tấn công cô D’Addario khi nói cô “đã được trả rất nhiều tiền” bởi ai đó để đưa ra các chứng cứ giả tấn công ông.
Ông Berlusconi đã liên tục đối mặt với các cáo buộc bê bối tình ái kể từ khi vợ ông đòi ly dị vào hồi tháng 5 sau khi ông xuất hiện tại lễ sinh nhật của một cô người mẫu trẻ 18 tuổi. Sau đó ít lâu, báo chí Ý lại công bố một loạt bức ảnh chụp một nhóm người không quần áo tại dinh thự của ông ở Sardinia. Cùng lúc đó, những cáo buộc ông có liên quan tới gái làng chơi càng rộ lên sau vụ điều tra các đường dây gái bao cao cấp ở thành phố Bari, miền nam nước này.