Cử tri Nhật đi ngang qua ápphích của Thủ tướng Taro Aso. (LĐ) -
Kết quả thăm dò ý kiến ngày 20.7 cho thấy, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền suốt 50 năm qua sẽ phải trở thành đảng đối lập, do không còn được cử tri ủng hộ.
Theo chương trình, sáng 21.7, ông Aso sẽ cố gắng đạt thỏa thuận với các thành viên nội các cho kế hoạch giải tán Hạ viện, sau đó tham dự cuộc họp kín với các nghị sĩ LDP để xin lỗi về những tổn thất gần đây trong các cuộc bầu cử địa phương. Chiều cùng ngày, ông Aso sẽ chính thức giải tán hạ viện và tổ chức cuộc họp báo để công bố kế hoạch tổng tuyển cử.
Kết quả thăm dò ý kiến của hai tờ báo hàng đầu của Nhật là Mainichi và Asahi ngày 20.7 cho thấy, tỉ lệ ủng hộ dành cho Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lên tới 42%, so với 19% ít ỏi của LDP. Uy tín của Thủ tướng Aso cũng xuống thấp mức kỷ lục là 17%.
Thất vọng về sự đi xuống của nền kinh tế cũng như những bất đồng nội bộ sâu sắc trong LDP khiến người Nhật ngày càng thiên về DPJ. Chiến thắng của DPJ, nếu xảy ra, còn được kỳ vọng sẽ giúp Nhật chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị suốt 3 năm qua do sự phân hóa quá lớn giữa lưỡng đảng tại quốc hội.
"Cử tri cuối cùng buộc phải hành động khi cuộc sống của họ ngày càng trở nên khó khăn hơn" - bà Masaru Kaneko - Giáo sư kinh tế Trường Đại học Keio tại Tokyo - nhận định.
GDP đầu người của Nhật Bản - một chỉ số về thịnh vượng kinh tế - đã giảm từ vị trí thứ ba thế giới năm 1991 xuống vị trí thứ 18 năm 2008, theo công bố của Ngân hàng Thế giới. Thu nhập trung bình mỗi hộ gia đình cũng giảm từ đỉnh cao năm 1994 xuống mức thấp nhất trong 19 năm qua là $58.000/năm vào 2007. Hồi tháng 5, tỉ lệ thất nghiệp cho độ tuổi từ 15-24 (không gồm sinh viên) đã tăng lên 9% - một con số đáng ngạc nhiên ở đất nước từng tự hào không có người thất nghiệp.
Ông S.Toyoda - một cư dân Tokyo mới thất nghiệp - cho biết, không còn dám đến quán rượu khi tan sở hay đi du lịch, vì phải tiết kiệm từng đồng để trả học phí cho hai con trai. Nhiều bạn bè của con ông đã phải bỏ đại học do cha mẹ chúng bị mất việc. Ông cáo buộc LDP đã đưa nước Nhật vào cảnh không còn hy vọng. "Tôi có thể làm việc. Tôi muốn làm việc. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chẳng nhìn thấy ánh sáng nào cuối đường hầm" - ông nói.
>> Đảng cầm quyền muốn Thủ tướng Aso từ chức
>> Nhật Bản tổng tuyển cử sớm
>> Uy tín của Thủ tướng Taro Aso và "phép thử" Tokyo
P.T (Theo NY Times, AFP)