Thế nhưng tới thời điểm này, mọi thứ không diễn ra theo ý thầy trò Gary Megson. Những trận giao hữu gần đây không cho kết quả như mong đợi. Kết quả tốt nhất chỉ là trận hòa 1-1 với M'gladbach trên sân khách. Dĩ nhiên đó chẳng phải là điều mà Megson mong đợi. Cho dù đây chỉ là tour du đấu mùa Hè và kết quả thắng bại không quá quan trọng. Nhưng Megson vẫn mong chiến thắng sẽ đến. Mùa Hè này, Bolton không tăng cường nhiều, nhưng họ không e ngại bất kỳ đối thủ nào nhờ những cầu thủ vừa được đưa về. Cho dù tài năng chỉ ở mức trung bình, nhưng các tân binh này luôn khát khao chiến thắng và Megson chỉ cần những cầu thủ như thế.
Sean Davis xuất hiện sẽ khiến tuyến giữa vững vàng hơn. Paul Robinson, Zat Knight và Sam Ricketts sẽ gia cố hàng phòng ngự. Có thể một hoặc hai trong số họ sẽ không tham dự trận đấu này, những rõ ràng sự có mặt của họ khiến NHM Bolton vững tin hơn. Tài năng của Davis và Knight đều được thừa nhận. Chỉ có Ricketts và Robinson là còn phải kiểm chứng thêm. Thế nhưng điều đó chẳng khiến Megson phải lo ngại, khi trong tay ông còn có một lứa trẻ đầy nhiệt huyết. Những bàn thắng cùng một màn trình diễn ấn tượng, sôi động và mạnh mẽ là điều mà hoàn toàn có thể xảy ra như trong hai trận gần đây gặp M’gladbach và Altrincham. Những Riley, Sheridan, Bennett hay O’Halloran, Obadeyi là niềm tự hào của Bolton. Có thể Bolton sẽ không thắng, nhưng cũng không thua, ít nhất là về mặt tinh thần. Mọi thứ đã được chuẩn bị, Bolton đã sẵn sàng để vượt qua thử thách có tên Den Bosch trên đất Hà Lan.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Den Bosch: Maenpaa; Gobel, van den Berg, Ebbinge, Scheimann; Seedorf, El Makrini, El Idrissi, Geelkerken; Matusiwa, van Weert.
Bolton: Lainton; Riley, Blakeman, Sheridan, Stokes; Bennett, Davis, McDonald, Obadeyi; O’Halloran, Harsanyi.
Dự đoán: 0-0