Thu năm nay & Hè năm trước

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 56 lượt xem 2 tin đăng lại

Thu nam nay & He nam truoc

Năm 2009 đã có một mùa Thu kỳ lạ. Premiership 2009/10 bắt đầu với những nhịp điệu không ai ngờ tới. Nhưng rồi, một mở đầu tươi mới không đảm bảo cho một cái kết khác biệt. Bóng đá Anh đang chờ một mùa Hè cũ kỹ.

Sau trận hòa cay đắng trên sân của Blackburn, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận “M.U đã giành pole”. Chiến thuật gia Italia có chút nhầm lẫn về khái niệm: trong môn F1, một đấu thủ giành pole (vị trí xuất phát đầu tiên) từ trước khi cuộc đua bắt đầu. Chính Chelsea của ông mới là đội bóng giành pole, chứ không phải M.U.

Mùa giải này, Chelsea ở ngôi đầu bảng tới 22/30 vòng đấu cho tới trước trận gặp Blackburn. Kể từ lúc chiếm lĩnh đỉnh cao lần đầu tiên từ tay Tottenham (ở vòng 4), gần như không gì có thể đe dọa được vị thế của họ, và khoảng cách với đội thứ Nhì có lúc lên tới 5 điểm. Trong cuộc đua phân hạng trước cuộc chiến đích thực ở nửa sau mùa giải, Chelsea đã giành pole đầy thuyết phục.

Nhưng họ lại đánh mất lợi thế ấy một cách vô duyên. “Tôi không biết phải lý giải thế nào”, câu nói “sở trường” của Rafa Benitez trong một mùa giải mà đội bóng của ông ngập trong khủng hoảng đã được Carlo Ancelotti “mượn” sau trận hòa Blackburn. Chelsea cũng đang khủng hoảng.

Trong tiếng mẹ đẻ của Anelka, tình thế của Chelsea bây giờ được gọi là “Déjà vu” - một ảo giác gợi về những ký ức chắc chắn từng gặp trong quá khứ. Năm ngoái, Liverpool cũng có lợi thế y hệt Chelsea, một nửa đầu mùa giải trong mơ, cũng đã “ăn trên ngồi trốc” phần còn lại của Premiership trong suốt một thời gian dài, nhưng rồi trượt ngã và thất bại. Kẻ đánh bại The Kop mùa Hè năm trước, là Man United. Năm nay, cũng chính Quỷ Đỏ thành Manchester là kẻ đang có cơ hội cười nhạo Chelsea nhất.

Lại một lần nữa, M.U thực hiện cú nước rút thần thánh. Không ai biết điều gì diễn ra trong đầu Sir Alex. Chỉ biết rằng, một Valencia trận hay trận dở hồi đầu mùa đang chơi như lên đồng, một Wayne Rooney tậm tịt trong mùa Thu đang ghi bàn mải mê, một Nani đã chuẩn bị xong hành lý để rời Old Trafford nay trở thành trụ cột. M.U không duy trì được sự ổn định ở đầu mùa giải, nhưng họ chọn điểm rơi quá tuyệt vời, để đến khi bước vào cuộc nước rút, gần như không còn đối thủ.

Trận thắng Liverpool tại Old Trafford như một điềm báo. M.U đang có cơ hội trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ qua với Liverpool, sắp đoạt lấy danh xưng “Đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh” với 19 chức vô địch. Họ không cần làm hơn, mà chỉ cần tiếp tục duy trì những gì đang thể hiện là đủ để có điều đó.

Arsenal vẫn cương quyết không cho phép ai có thể gạch tên mình, và Chelsea vẫn còn cơ hội tự quyết trong cuộc đối đầu với chính M.U tại Stamford Bridge. Nhưng nhìn những diễn biến của vòng 31, đặt cái cách mà M.U vượt qua một Liverpool rất ngoan cường bên cạnh cách Chelsea để Blackburn dìm vào bế tắc, cạnh cách Arsenal thắng khó nhọc West Ham, thấy rằng một kịch bản khác với mùa 2008/09 rất khó xảy ra. Trong khi hai đối thủ vẫn đang phải chật vật với những trục trặc riêng, thì M.U gột sạch những vấn đề của mình và trở thành một cỗ máy trơn tru hoàn hảo.

Bổn cũ sắp được soạn lại. Premiership 2009/10 đã mở đầu bằng một mùa Thu đầy cảm hứng, nhưng lại chuẩn bị kết thúc bằng một mùa Hè rực sắc Đỏ màu áo kẻ chiến thắng.

Thống kê

0 - Bị Aston Villa gỡ hòa ở phút 82, Wolves vẫn chưa thể thắng trong các trận Premiership họ bị dẫn trước (21 trận, 5 hòa).

4 - Howard Webb đã thổi 4 quả penalty trong 7 trận gần nhất bắt chính tại sân Old Trafford. Cả 4 lần, đội hưởng phạt đền đều là M.U.

10 - Với hai bàn thắng ở các phút thứ 5 và 11 của Darren Bent trong trận gặp Birmingham, Sunderland đã trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất trong 15 phút đầu tiên ở Premiership với 10 lần.

19 - Với bàn thắng của Denilson, Arsenal vẫn đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng từ các cú sút ngoài vòng cấm nhất tại Premiership với 19 lần.

28 - Với 28 bàn thua, Chelsea của HLV Ancelotti đã để lọt lưới nhiều hơn bất cứ mùa giải nào kể từ lúc “triều đại” Roman Abramovich bắt đầu.

Chân sút hàng đầu

26 bàn: Wayne Rooney (M.U)

21 bàn: Didier Drogba (Chelsea)

20 bàn: Darren Bent (Sunderland)

17 bàn: Jermaine Defoe (Tottenham)

16 bàn: Carlos Tevez (Man City)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang