Đơn cử như trong trận gặp Burnley hôm thứ Bảy trên sân nhà, thủ môn Chris Kirkland của Wigan đã bị một đồng xu ném trúng đầu ở phút 53. Trọng tài Mike Jones đã phải cho ngừng trận đấu và báo cáo với trọng tài bàn.
Một bản tường trình đã được trình lên FA và chắc chắn liên đoàn này sẽ không bỏ qua trách nhiệm của cả hai phía, CĐV Burnley và ban tổ chức sân JJB.
HLV của Wigan, Roberto Martinez cho hay thủ thành người Anh đã bị đau ở trán và sau đầu. Tuy nhiên anh vẫn xin được tiếp tục thi đấu và cuối trận Kirkland đã có một pha cứu thua tuyệt vời, giúp The Latics bảo toàn tỉ số 1-0.
"Các nhà chức trách cần phải kiểm tra túi của các cổ động viên trước khi cho họ vào sân nếu không tài chính của chúng tôi sẽ không được đảm bảo", HLV Martinez hài hước cho biết.
Trận đấu này được tổ chức trên sân nhà của Wigan, nhưng sự vụ lại do CĐV của Burnley gây ra nên FA sẽ công bố án phạt với cả hai bên. Ở mùa giải này, Arsenal đã thoát án sau khi các CĐV ném vật thể lạ vào Emmanuel Adebayor khi tiền đạo này ăn mừng bàn thắng trước mặt đội bóng cũ. Có lẽ lần này thì không có ai vô tội cả...
» Ferguson, Ancelotti cùng nhận định MU là số 1 nước Anh
» Benitez cay cú với MU, Ferguson đòi thẻ đỏ
» HLV Man City "bĩu môi" trước lời mời của Juventus
» Arsenal chào đón sự trở lại của Van Persie
Hoàng Quân (theo Daily Mail)