>> Để hồ Gươm không bị “lùn” thêm nữa!
Tường càng cao, ao càng "nhỏ". Bạn thử nhìn trên cao, hoặc trông mấy bức ảnh thì chắc sẽ là thế. Và nếu xung quanh là nhà cao vút thì bạn sẽ chẳng thấy nữa cũng nên.
Hồ gươm nên để là bảo tàng văn hóa, lịch sử cho dân tộc và thế giới. Đất để làm nơi buôn bán đâu thiếu,một khi dân số tăng ào ạt và một khi "thủ đô" được đưa lên tận chân núi Tản viên.
Mà nhìn xa, thì một siêu thị đâu dừng lại chi là nơi mua hàng. Bạn sẽ đến BigC để xem tương lai của siêu thị là gì! Nó có phải là công viên không.
Hoàn kiếm, đất chật, đường hẹp, xe cộ tắc nghẽn, sao lại mở thêm siêu thị để cho tắc nghẽn. Chính phủ có cái nhìn rộng, nhưng các địa phương sao cứ nhìn hẹp mãi thế. Hãy xem thủ đô đến tận Ba vì, chứ đâu loanh quanh mãi quanh Hồ gươm.