Trên đại lộ Kaisone Phomvihan và những khu vực thủ đô Vientiane, cờ và áo đỏ xuất hiện ở rất nhiều nơi. Chủ nhân của các quầy hàng này hầu hết là người VN và bà con Việt kiều. Tuy việc mua bán này chẳng có lời bao nhiêu nhưng họ cho biết chủ yếu để ủng hộ đội nhà.
Anh Chanh - quê ở Quảng Ngãi, đến Vientiane buôn bán khoảng năm năm nay - cho biết mỗi chiếc áo anh bán giá 30.000 kip (khoảng 60.000 đồng). Anh tâm sự: “Mấy ngày gần đây tuy chỉ bán được vài cái nhưng tôi vẫn vui vì quầy treo cờ và áo của mình đã góp phần tạo nên hình ảnh VN trên đất Lào. Tôi nghĩ người VN ai cũng sẽ vui khi cờ nước mình tung bay ở quốc gia khác. Các tuyển thủ VN sẽ hưng phấn hơn khi sắc đỏ xuất hiện mọi nơi tại Vientiane”.
Anh Chanh và vợ buôn bán trái cây và có một quầy tạp hóa nhỏ. Dù cuộc sống khá khó khăn nhưng anh vẫn bỏ ra 100.000 kip (khoảng 200.000 đồng) mua vé vào sân ủng hộ đội U-23 VN. Không chỉ anh Chanh, những người Việt khác đang sinh sống và làm việc tại Lào mà chúng tôi gặp đều nói dù bận bịu hay khó khăn cách mấy, họ cũng sẽ có mặt ở sân vận động để ủng hộ đội tuyển U-23 VN.
Tại một con đường gần khu vực trung tâm thủ đô Vientiane xuất hiện một quầy bán vé trận U-23 VN - U-23 Thái Lan với tấm bảng có dòng chữ Việt: “Bán vé bóng đá SEA Games...”. Chủ nhân của quầy là chị Mai. Mở một quán ăn nhỏ có rất nhiều món VN, chị Mai tranh thủ quán đông khách người Việt của mình để mở thêm đại lý bán vé. Chị cho biết: “Tôi bán đúng với giá in trên vé. Vài ngày gần đây, tôi đã bán hơn 1.000 vé xem trận VN - Thái Lan. Khách mua chủ yếu là bà con Việt kiều và người Việt sang Lào làm ăn”.
Ngoài lực lượng CĐV đông đảo là bà con Việt kiều và người Việt làm ăn tại Lào, các tuyển thủ U-23 VN sẽ nhận được sự ủng hộ của hàng ngàn CĐV khác đến Vientiane bằng nhiều con đường khác nhau. Hôm nay (2-12), nhóm CĐV đông nhất gồm 300 người đi theo chương trình “Sơn Boss - Vì trái tim bóng đá VN” sẽ có mặt tại Vientiane. Vì vậy, chắc vào chiều nay sân vận động quốc gia Lào sẽ tràn ngập sắc đỏ.