Con đường tôi đi Những ngày đầu khi vừa hết hợp đồng với Wepro, chính thức solo, Thủy cảm thấy khó khăn và bối rối. Lúc đó phải tự lo hết mọi thứ một mình, Thủy phân vân đủ điều, ngay cả việc không biết nên chọn phong cách nào, đôi lúc lại nghĩ tiêu cực sẽ nghỉ hát nhưng niềm đam mê và sự ủng hộ từ gia đình, bè bạn cùng các fan từ thời Mây Trắng đã giúp Thủy tự đứng lên. Trước mắt, Thủy quyết định cứ học tiếp trường CĐVHNT đã rồi tính tiếp và thật may mắn, Thủy đã gặp 2 người bạn cũng chính là những cộng sự thân thiết là Phạm Bá Đức và Đinh Công Minh. Sau khi quen biết và trao đổi, mọi người cũng như Thủy đều thích dòng R&B, mỗi bạn lại sáng tác cực nhiều và đưa ca khúc Thủy xem để chọn hát. Cũng không thể quên nhóm Lọ Lem đã giới thiệu Thủy đến phòng thu của anh Phú vì thậm chí lúc ấy Thủy không biết phối bài, làm nhạc ở đâu, tất cả bắt đầu lại hết. Rồi Anh Thúy, người bạn từ thời Mây Trắng cũng đã giới thiệu show ở Quy Nhơn cho Thủy. Hai đứa đi diễn chung, ngồi xe tận 12 tiếng đồng hồ, đến nơi thì chỉ kịp vào khách sạn makeup, thay đồ rồi hát một lèo 7 bài, xong một cái là lại lên xe ngồi tiếp 12 tiếng về thành phố. Dù mệt thế nhưng Thủy thấy rất vui vì bấy giờ được hát là sướng lắm, cảm giác một mình một sân khấu với những tràng pháo tay thật hạnh phúc. Khi Thủy hết hợp đồng với Wepro cũng không hề rầm rộ mà rất lặng lẽ nên nhiều người còn không biết Thủy đã tách khỏi HAT. Mẹ Thủy phải nhắn tin báo với mọi người là Thủy đã chính thức solo, còn nhớ show diễn đầu tiên là tại CLB Chiều thứ 5, đông nghẹt khán giả. Về trang phục diễn thì Thủy không lo lắng vì từ xưa đến giờ đồ diễn đều do Thủy tự thiết kế, Thủy và mẹ hay đi tìm mua những khúc vải ưng ý rồi đặt may theo ý tưởng mình đã thiết kế, có những bộ đồ mà Thủy cùng mẹ cặm cụi suốt đêm thay nhau đính cườm cho độc đáo. Cũng thật tình cờ bài hát Anh tin mình đã cho nhau kỉ niệm song ca cùng anh Lương Bằng Quang do yêu cầu của chương trình Quà tặng trái tim nhanh chóng được các bạn yêu thích và thành hit. Cùng lúc ca khúc Thầm mong anh quay về của Thủy cũng chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của các bạn trẻ nên Thủy càng tự tin vững bước trên con đường đang đi. Album vol 1 rồi vol 2 gần nhất là vol 3 đã thực sự được đón nhận, làm Thủy vô cùng hạnh phúc, làm động lực để mình tiếp tục tiến lên và tạo được chỗ đứng nhất định cho mình trong bản đồ showbiz. Thủy cảm động đến phát khóc vì tình cảm các fan dành cho mình, như lần ra Hà Nội diễn, biết giờ Thủy tới, các bạn ra tận sân bay đón Thủy về. Ngồi trên xe thì nghêu ngao hát cho Thủy nghe những ca khúc của Thủy, Thủy có quay lại clip về khoảnh khắc này, thỉnh thoảng lại lấy ra xem và mắt lại ngân ngấn nước. Chưa hết nhé, có bé fan mới 10 tuổi mà hôm ra sân bay tiễn Thủy về Sài Gòn đã cùng bố tới tặng Thủy món quà là con heo bằng bông, to phải bằng nửa người lớn. Nặng đến nỗi Thủy không ôm được mà phải kéo lết từ sân bay lên máy bay, ai cũng nhìn, mắc cỡ quá nhưng trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Còn các fan trong Sài Gòn cũng dễ thương không kém, có lần một nhóm bạn đi xe máy chạy theo xe hơi chở Thủy đi diễn. Thủy mở cửa kính xe ra tám cùng các bạn suốt một đoạn đường dài, về đến tận nhà. Là ca sĩ nên Thủy không thiếu những tai nạn nghề nghiệp đâu. Hôm diễn ở Cần Thơ, Thủy được các bạn vỗ tay ào ào, cổ vũ cực nhiệt tình. Đang hát say sưa thì có một em bé cầm hoa lên tặng, sợ em nhỏ nên dễ ngã, Thủy liền chạy lại đỡ bé. Rốt cuộc, người ngã không phải là cô bé mà lại là Thủy, ngượng lắm. Khán giả cười xong lại ủng hộ gấp nhiều lần lúc đầu nên Thủy can đảm đứng dậy hát tiếp, diễn "xung" hơn mọi lần luôn, đến nỗi mồ hôi chảy nhễ nhại trôi hết phấn son. Lần khác trong một chương trình trực tiếp cũng là tai nạn đáng nhớ. Hôm ấy Thủy đeo headphone, bước lên sân khấu và đinh ninh sẽ nhảy thật đẹp và chắc động tác để mọi người cùng thưởng thức. Thế mà mới vào nhịp 2 là cái mic bị rơi ra phía sau, Thủy phải lùi lại, gắn mãi mic không vào và đành lấy tay giữ luôn mic như một kiểu nhảy mới. Khán giả không nhận ra nhưng sự cố đó làm Thủy buồn và tự trách mình đã không hoàn thành vũ đạo…
