Thông tin thêm về vụ án mạng tại sàn nhảy Heaven

Xem tin gốc 

CAND Portal - 4 tháng trước 102 lượt xem

Do đã có hơi men trong mình, lại ức chế vì chuyện buôn bán thua lỗ nhưng còn bị bắt chẹt đưa tiền một cách vô lý, sẵn con dao mẹo thủ sẵn trong mình, Cường đã rút ra đâm một nhát từ sau lưng Bình rồi bỏ chạy ra phía ngoài sàn nhảy

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, vào lúc 2h ngày 22/1 (tức 29 Tết âm lịch), Công an TP Vinh (Nghệ An) đã vận động đối tượng Nguyễn Tiến Cường, 25 tuổi, trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh ra đầu thú. Cường chính là hung thủ đã dùng dao đâm anh Trần Thanh Bình, 33 tuổi, trú tại xóm 13B, xã Nghi Kim, TP Vinh khiến anh này tử vong vào tối 21/1 tại sàn nhảy Heaven (số 06 Lê Mao, TP Vinh).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan điều tra thì Nguyễn Tiến Cường là lao động tự do, đã có vợ và một con nhỏ nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Những ngày giáp Tết, để có đồng ra đồng vào, Cường đã vay mượn tiền để mua đào từ các vùng quê đem về Vinh bày bán tại khu vực đại lộ Lênin.

Tại đây, do lượng đào mang về nhiều nên Cường đã nhờ một người bạn tên là Đậu Thế Mạnh đến trông giúp. Trong lúc tình hình buôn bán ngày cuối năm đang gặp lúc ế ẩm vì người chơi cây cảnh năm nay không nhộn nhịp như mọi năm thì Cường đã phải tiếp đón một vị khách không mời.

Đó là vào chiều 20/1 (tức ngày 27 Tết), Trần Thanh Bình, 33 tuổi, trú tại xóm 13B, xã Nghi Kim, TP Vinh dẫn theo một nhóm người đến yêu cầu Cường phải nộp một khoản tiền cho Bình để "làm luật", nếu không sẽ không cho Cường bày bán đào tại khu vực này. Vì chưa có tiền đưa cho Bình nên Cường đã khất lần, hẹn vào chiều 30 Tết, khi bán hết số đào này thì sẽ nộp tiền theo yêu cầu và được nhóm của Bình chấp thuận. Được biết, Bình là đối tượng hình sự đã có hai tiền án về các tội cướp giật và cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 20h ngày 21/1, Mạnh tìm đến nhà riêng của Cường rủ đi chơi. Hai người đến chỗ bán đào nhưng không có khách tới hỏi mua nên đã rủ nhau vào sàn nhảy Heaven uống bia. Hơn 22h cùng ngày, Cường rủ Mạnh về, lúc này Mạnh đi trước còn Cường đi sau.

Lúc vừa ra đến cửa thì Cường chạm mặt với Bình và bị Bình chặn lại, yêu cầu phải nộp tiền "luật" ngay tại đây, nếu không ngày hôm sau sẽ cho đàn em ra phá hết số đào mà Cường đang bày bán. Cường cự cãi, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và xô xát xảy ra.

Lúc này, do đã có hơi men trong mình, lại ức chế vì chuyện buôn bán thua lỗ nhưng còn bị bắt chẹt đưa tiền một cách vô lý, sẵn con dao mẹo thủ sẵn trong mình, Cường đã rút ra đâm một nhát từ sau lưng Bình rồi bỏ chạy ra phía ngoài sàn nhảy, cùng Mạnh vẫy một chiếc xe chạy lên khu vực tòa nhà Tecco Quang Trung. Trên đường đi, Cường cho Mạnh biết việc mình đã dùng dao đâm Bình, và lo sợ đám bạn của Bình đi cùng sẽ đuổi theo nên hai bên đã đổi quần áo cho nhau để tránh bị truy sát...

Sàn nhảy Heaven, nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 30/1, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, cơ quan đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Cường về tội "giết người". Hiện nay, Công an TP Vinh đang mở rộng vụ án


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang