Hôm qua, rất nhiều nguồn tin dẫn lời Việt Thắng sẽ đầu quân cho T&T Hà Nội với khoản lót tay năm tỷ đồng và mức lương tháng cỡ 35 đến 50 triệu đồng. Trong khi đó, nếu ở lại Gạch thêm ba năm nữa, anh chỉ nhận khoảng ba tỷ đồng.
Thế nhưng bản hợp đồng của Việt Thắng với CLB Đồng Tâm Long An sẽ hết hạn vào ngày 30-12-2009. Nghĩa là Việt Thắng có quyền tiếp xúc, thương thảo và ký kết hợp đồng với CLB khác khi hợp đồng với CLB hiện thời sẽ hết hạn trong vòng sáu tháng. Vì thế, ở thời điểm này (tháng 7-2009), Việt Thắng không vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp về hợp đồng lao động với CLB chủ quản. Chân sút 28 tuổi của Gạch ban đầu còn có ý lưỡng lự chọn lựa bến đỗ mới khi có quá nhiều CLB khác săn đón nhưng lại quyết về T&T Hà Nội bởi chế độ đãi ngộ lẫn môi trường phù hợp hơn cho việc săn tìm các danh hiệu. Thêm một chi tiết đắt giá khác khiến Việt Thắng chịu về T&T Hà Nội là bởi ông thầy Calisto sau khi hết hạn hợp đồng với VFF (tháng 3-2010) sẽ về đây làm giám đốc kỹ thuật.
Chiều qua, Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng đã xác nhận hợp đồng của Việt Thắng với Đồng Tâm Long An có hiệu lực đến tháng 2-2010. Chính vì thế, việc cầu thủ này có dấu hiệu “đi đêm” với CLB khác là phạm luật. Thậm chí, nếu hai bên thỏa thuận các chế độ với nhau trong thời hạn sáu tháng hết hợp đồng vẫn phạm luật, vì khoản 3, Điều 25 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã quy định: “Các bên thương thảo không được trao đổi lợi ích vật chất hoặc có bất cứ thỏa thuận nào nhằm làm ảnh hưởng tới tinh thần và kết quả thi đấu của cầu thủ tại CLB hiện thời”.
Cũng chiều qua, Việt Thắng đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin về việc anh có ý định rời Gạch khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực hơn sáu tháng. Việt Thắng hôm qua xin bày tỏ mọi việc để sáng tỏ: “Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và hiểu rất rõ về những quy định về chuyển nhượng nên không dại gì vì phạm luật chơi. Mọi chuyện không có gì rõ ràng và tôi luôn có suy nghĩ đến hết giải rồi mới tính. Thực sự tôi có nghe giới cầu thủ đồn đại một số CLB như T&T Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Ninh Bình muốn có tôi ở mùa giải mới và trị giá của tôi như thế. Tôi chỉ nghe thế thôi chứ không hề tiếp xúc hay đàm phán gì với ai hết”.
Thế thì thông tin mà một số báo thể thao hôm qua đã chạy làm chủ đề chính xuất phát từ đâu? Một thành viên của đội Đồng Tâm Long An hôm qua đã than thở rằng không loại trừ việc Thắng có những mối quan hệ rất thân với báo giới và đã “tổ chức” cầm đèn chạy trước ôtô để đánh tiếng.
Lại một kênh nữa đáng để lưu tâm trong thị trường chuyển nhượng cầu thủ mà có thể chính báo giới bị lợi dụng hoặc “tình nguyện” để PR cho cầu thủ.
Gạch vẫn khó giữ chân Việt Thắng
- Việt Thắng về chơi cho Đồng Tâm Long An từ năm 2004, với mức chuyển nhượng từ Hoàng Anh Gia Lai là 70 triệu đồng khi còn đang chịu án kỷ luật của VFF. Thắng từng bị VFF kỷ luật treo giò bốn năm vì nghi ngờ có liên quan đến mua bán độ trong một trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp C1 Đông Nam Á. Về Đồng Tâm Long An, Thắng mang ơn bầu Thắng vì cưu mang anh trong thời gian anh bị án phạt và là cầu thủ bỏ đi.
- Việt Thắng dại hay không dại chưa biết hoặc những thông tin anh sẽ dứt áo khỏi Gạch chỉ là một chiêu thức quảng cáo nhưng lại có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thời gian qua, Việt Thắng lấn cấn với HLV trưởng Jose Luis là có thật và vẫn chưa thể giải tỏa hết cho dù ông thầy người Bồ luôn mong muốn giữ lại anh bằng mọi giá. Hai tuần trước, Thắng có đàm phán với CLB và bày tỏ nguyện vọng ở lại Gạch thêm năm năm nữa với khoản lót tay 600 triệu đồng mỗi năm hoặc trị giá bằng 1/3 CLB khác trả.