9h30, tại ĐH Thủy Lợi Hà Nội đã có lác đác thí sinh ra khỏi phòng thi vì không làm được tiếp. Thí sinh này có tên là Anh chia sẻ: “ Em làm được 75% bài, phần còn lại em không ‘nhá” được nên hết 2/3 thời gian, em nộp bài ra ngoài cho thoải mái”.
9h45, tại cổng ĐH Giao thông vận tải Hà Nội cũng có khoảng 10 thí sinh thất thểu, mặt buồn rười rượi bước ra ngoài cổng trường.
Trước giờ thi hôm nay, Một thí sinh ĐH Giao thông vận tải bị rơi giấy tờ ở ngoài cổng trường lúc cởi áo mưa nhưng đã được các sinh viên tình nguyện nhặt được và mang lên tận phòng thi cho thí sinh.
Tại Hà Nội, mưa kéo dài từ rạng sáng đến 7h30, người nhà và thí sinh phải đội mưa đến trường thi. Anh Nguyễn Văn Bình, phụ huynh một thí sinh ĐH Công Nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Bố con tôi ở nhờ nhà người quen ở Cầu Giấy, sợ trời mưa tắc đường nên xuất phát từ 5h. Đi lại nhớp nháp, ướt át, tôi rất lo cháu bị cảm”.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do nhiễu động không khí nên miền Bắc sẽ có mưa đến hết ngày 5/7, trời mát mẻ (nhiệt độ dao động 21 - 30 độ C). Tuy nhiên, mưa thường thường xuất hiện vào sáng sớm, chiều tối hoặc gần trưa, trong cơn mưa kèm theo giông, sấm, sét nên phụ huynh, thí sinh nên hạn chế đi lại giữa hai buổi thi.
Các tỉnh miền Trung cũng có mưa rào rải rác trong hai ngày thi ĐH lần 1, kéo nền nhiệt giảm 1, 2 độ C so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ C.
Tại Nam Bộ, thời tiết chủ đạo là sáng nắng, chiều mưa, nhiệt độ dao động 24 - 34 độ C. Thời tiết tương đối ủng hộ sĩ tử. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, phụ huynh và thí sinh cần chủ động giờ đi lại, tránh tắc đường, muộn giờ thi và dính mưa, gây các bệnh cảm cúm, tiêu hóa.
Tuy trọ cách trường chỉ 500 m nhưng mẹ con Huyền (thí sinh khoa Hóa, ĐH Sư Phạm Hà Nội) cũng đến trường thi rất sớm. Mẹ của Huyền cho biết, hai mẹ con dậy từ 4h để Huyền tranh thủ xem lại bài vở. "5h15 tôi đi mua xôi đỗ cho cháu ăn, 5h30 hai mẹ con mặc áo mưa ra khỏi nhà trọ”, phụ huynh này nói.
Tại TP HCM, thí sinh và phụ huynh cũng tấp nập tới các hội đồng thi từ rất sớm. Không ít thí sinh tranh thủ ăn sáng ngay trong lúc được người thân chở trên xe máy. Nhiều em ôm khư khư những tập tài liệu dày cộp, tranh thủ “nạp” kiến thức dưới ánh sáng của các cột đèn giao thông công cộng.
Theo ghi nhận của Đất Việt, sáng nay, hiện tượng tắc đường không còn tái diễn ở TP HCM nhờ các lô cốt trên mọi tuyến đường đã được thu nhỏ lại và lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí khá dày.
Đến giờ thí sinh vào phòng thi, hầu hết phụ huynh đều dõi theo con, em mình với những ánh mắt tin tưởng nhưng không kém phần hồi hộp. Hầu hết phụ huynh cho biết, sẽ đứng chờ con ngoài hội đồng thi.
Thời tiết tại thành phố Vinh cũng tương đối mát mẻ, rải rác có mưa nhỏ… Với thời tiết mát mẻ này thí sinh an tâm làm bài thi, phụ huynh cũng an tâm con mình trong phòng thi.
Tại Huế và Đà Nẵng, thời tiết cũng ủng hộ thí sinh, nhiệt độ giảm hơn so với hôm qua. "Ông trời thương lũ nhỏ thi, chúng tôi chờ ở cổng trường cũng đỡ nóng bức", bác Huỳnh, một phụ huynh đang chờ con trước cổng ĐH Đà Nẵng, nói.