Thoát khỏi tâm bão

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 45 lượt xem 3 tin đăng lại

Thoat khoi tam bao

Trong cơn thúc bách về điểm số, trong nỗi nghi ngờ đan xen chuyện đoàn kết nội bộ và cách thức hòa nhập giữa những cầu thủ ở Thể Công cũ khi về xứ Thanh... người ta chợt nhận thấy những điểm sáng lóe lên trong đoàn quân mà ông Vũ Trường Giang mang đến Long An.

Chiều Chủ nhật ở sân Long An, bộ 3 tiền vệ của ĐT.LA là Minh Phương - bậc thầy về kỹ thuật, Tài Em - nhạc trưởng đúng nghĩa, Hoàng Lâm - cực kỳ tinh quái. Họ vẫn là chính mình nhưng ĐT.LA không phải là một tập thể mượt mà, bất chấp tuyến giữa rất dồi dào tính sáng tạo ấy. Họ rời rạc trong phối hợp, thiếu cảm hứng và tốc độ trong đi bóng và dứt điểm. Đúng là như thế. Nhưng chắc chắn là không đủ. Sự chính xác và bản lĩnh bên phía LS.TH mới khiến những những cái tên vừa nêu của ĐT.LA trở nên mờ nhạt.

Cái vẻ nhẫn nhục của LS.TH trong việc thu đội hình xuống thấp lại nổi lên những con người đầy tính chiến đấu. Văn Hiển ở độ tuổi 33 tả xung hữu đột, bên cánh phải Văn Thắng chạy khỏe như thể anh là vận động viên chạy Việt dã. Thoắt chạy lên đã chạy ngay về nhà. Hàng lang trái, Quang Vinh bị thay ra nhưng vẫn nở một nụ cười không thể tươi hơn. Tất cả điều đó nói lên rằng, anh đã có một ngày thi đấu tốt.

LS.TH đang đạt phong độ cao - Ảnh: Minh Tuấn

Trong chiến thắng của LS.TH, người ta nói nhiều đến Đình Tùng bởi anh là người ghi bàn và cũng bởi cung cách thi đấu già dặn trước tuổi. Nhưng thực tế thì toàn đội LS.TH đã đạt phong độ cao. Đặc biệt là vị trí thủ môn của Mạnh Dũng và sự cơ động ở biên. Đó là lý do khiến ĐT.LA vốn rất mạnh đánh biên bỗng trở nên nhạt nhòa.

Chơi với sơ đồ 3-5-2, nhiệm vụ dồn vào đôi chân Quốc Huân và Hải Phong rõ ràng là quá nặng bởi họ không thể sánh được với Khánh Lâm, Hữu Thắng, Quang Vinh bên phía đối diện, ít nhất là ở mặt kỹ thuật. Thiếu kỹ năng tạt bóng và qua người, ĐT.LA đơn điệu trong những màn đánh trung lộ. Và cũng chính sự cứng nhắc ở hai biên làm tất cả nhớ lại rằng: trong màu áo xanh lá cây và cái tên Thanh Hóa chính là những cầu thủ Thể Công ngày nào, vốn có cái nền đào tạo rất cơ bản.

Trong cơn say đòn tấn công của ĐT.LA, lẽ ra LS.TH đã có thêm bàn thắng nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn. Chỉ 1 bàn thắng được ghi nhưng đó là một trận đấu cực kỳ thành công của họ. Người ta cảm giác LS.TH khi bị dồn vào chân tường, khi bị đánh giá thấp hơn họ sẽ trở nên rất nguy hiểm. Và có lẽ càng nhận sự chỉ trích lớn từ dư luận và sự khinh miệt từ phía đối thủ mạnh thì họ lại càng dễ đá hơn. Chỉ sau 2 trận hạ nhục HAGL và ĐT.LA, thì LS.TH đã vọt lên khỏi “nhóm cầm đèn đỏ” và chứng minh sức mạnh nội lực của họ không hề yếu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang