Cây cảnh đắt tiền ngập phố
Những tuyến phố buôn bán, kinh doanh các loại cây cảnh dạng này theo đó cũng đua nhau mọc lên. Nguyễn Tuân, Nghi Tàm, Âu Cơ, Láng, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương… - là những trục đường không thể không nhắc đến như điểm cung cấp cây cảnh phục vụ cho người chơi dịp Tết Nguyên đán trong mấy ngày trở lại đây.
Sáng 2/2 (tức ngày 19 tháng Chạp) đã có mặt tại tuyến đường Láng, đoạn giao cắt với đường Cầu Giấy. Mặc dù thời điểm chúng tôi có mặt còn cách Tết Nguyên đán cổ truyền hơn 10 ngày nữa, song lưu lượng khách lui tới nơi đây xem đào rừng đã khá đông.
Sau khi dạo qua một lượt các điểm kinh doanh đào rừng, chỉ tay vào một cành đào rừng (cao chừng 1,5m) hoa nở lác đác, chúng tôi hỏi: "Cành này giá bao nhiêu vậy ạ?", ông chủ trẻ khoảng ngoài 30 tuổi vội đáp: "1 triệu", "Sao đắt thế?". "Năm nay, thời tiết ấm, chơi đào rừng là thích hợp nhất. Nên giá của nó phải tăng hơn năm ngoái chứ anh" - ông chủ giải thích.
Tiếp tục dò thông tin, chúng tôi được ông chủ này cho biết, tất cả đào rừng mà sạp anh đang bày bán đều được "đánh" từ Mộc Châu (Sơn La) và vì thời tiết đang có nắng ấm nên giá của nó trong năm nay tăng từ 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, cành đào rừng nào mà có "rêu phong" - tức lớp rêu lá mọc ngoài thân thì giá của nó cứ phải cộng thêm 2- 4 trăm ngàn đồng...
Không chỉ có đào rừng mà bưởi cảnh, cam Canh năm nay cũng được liệt vào hàng cây cảnh đắt tiền. Đơn giản như bưởi cảnh đang được bày bán trên một số tuyến phố Hà Nội đều có giá nhiều triệu đồng.
Ghé vào một điểm bán cam Canh, bưởi cảnh trên đường Lê Văn Lương, chúng tôi được chủ kinh doanh điểm cây cảnh này cho biết: Giá một cây bưởi cảnh có khoảng 7-8 quả (độ cao 1,4m; đường kính khoảng 1m) là 12 triệu đồng bao gồm cả tiền vận chuyển. Cũng theo anh T., tại sạp kinh doanh của anh hiện có 8 cây và giá của cây rẻ nhất cũng đạt ngưỡng 10 triệu đồng/cây. Một cây bưởi có giá 10-15 triệu, nghe xong nhiều người chắc sẽ choáng.
Nhìn mặt khách để ra giá đó là chuyện bán hàng dịp Tết - đặc biệt là mặt hàng cây cảnh. Ghé sang một điểm bán bưởi và cam Canh khác trên đường Lê Văn Lương, chủ điểm bán hàng này chỉ vào những cây bưởi cảnh bé hơn, chắc nịch ra giá: "Cây đẹp ở đây anh bán 4 triệu đồng. Loại bé nhất cũng hơn 1 triệu. Không thể thấp hơn".
Cảnh giác kẻo hớ và nguy cơ tận diệt
Bên cạnh đó, nhận thấy người dân có xu hướng thích chơi đào rừng trong những ngày Tết, nên các "đầu nậu" không ngần ngại bắt mối để nhập loại đào này từ các cánh rừng miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La… về nội thành Hà Nội kinh doanh.
Những cành đào to bằng bắp chân được chặt ồ ạt không thương tiếc và chất lên xe đưa về Hà Nội. Đặc biệt, dịp cận Tết năm ngoái, ngoài đào cành, một số lái buôn còn thuê hẳn xe cẩu bứng nguyên một số cây đào rừng cổ thụ đưa về Hà Nội rao bán. Những cây đào này cao cả chục mét, gốc to mấy người ôm và năm ngoái cây đắt nhất được bán với giá 35 triệu đồng.
Tình trạng rộ lên phong trào chơi đào rừng dịp Tết đã và đang khiến cho nguy cơ tận diệt đào núi hiện hữu hơn bao giờ hết. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn để tránh tình trạng đào rừng bị chặt phá vô tội vạ.
Theo Xuân Luận - Trần Huy