Thiếu nữ 18 tuổi nghiện ăn... đồ nhựa

Xem tin gốc 

Alobacsi.vn - 3 tháng trước 26 lượt xem

Kailyn, 18 tuổi, người bang California (Mỹ) tin rằng mình đã ăn hơn 60.000 món đồ làm từ nhựa trong suốt 11 năm, thậm chí còn… ăn nhựa thay cho các thực phẩm khác.

Kailyn là một trong nhiều thí sinh tham gia My Strange Addiction (Tạm dịch: Những thú nghiện kỳ lạ của tôi), chương trình phim tài liệu truyền hình đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Mỹ.

“Tôi đã ăn 12 chiếc điều khiển từ xa của tivi, hơn 5.000 hạt cườm, trên 1.000 xiên nhựa, 100 cái dĩa, khoảng 10 chai nhựa đựng nước, 2 chiếc ti giả của trẻ em, 3 hộp đựng đĩa CD, khoảng 50 chiếc móc nhựa, 25 nắp nhựa đậy chén…”- Kailyn liệt kê tỉ mỉ.

Đối với Kailyn, ăn nhựa đem lại cảm giác rất thú vị trong miệng, vừa ráp lại vừa mềm

Cô khẳng định: “Nhựa không chỉ là thứ tôi thích ăn mà còn là thứ tôi cảm thấy rất cần thiết cho cuộc sống của mình”.

Khi được hỏi nguyên do sở thích kỳ lạ này, Kailyn cho biết món ăn này đem lại cảm giác rất thú vị trong miệng: “Khi nhai, cảm giác vừa ráp lại vừa mềm”.

Món khoái khẩu nhất của cô gái là chiếc điều khiển ti vi. “Tôi dùng răng dứt dần từng nút bấm ra, đẩy vào một bên miệng, nhai rồi nuốt” - Kailyn mô tả lại cách thưởng thức món ăn.

Kailyn mô tả cách thưởng thức món điều khiển TV
Tuy nhiên, món ăn quen thuộc hàng ngày của cô gái lại là xiên nhựa hình kiếm dùng để trang trí cho món cocktail, sẵn có trong cửa hàng nơi Kailyn đang làm việc. Dù biết thói quen này sẽ có hại cho sức khỏe của mình nhưng cô vẫn không thể kiềm chế: “Ngày bình thường, nếu công việc không quá căng thẳng, bận rộn, tôi ăn tới 15 chiếc xiên một ngày, sẽ nuốt chửng chứ không nhai nhỏ”.

Cùng tham gia với Kailyn trong chương trình, hai thí sinh khác là Nathaniel, từ Arkansas và Bertha cũng có sở thích kỳ quái không kém.

Nathaniel, có sở thích hôn và "quan hệ" với chiếc xe của mình. Trong khi đó, Bertha cho biết không thể sống nổi qua ngày nếu không được uống sơn móng tay

Nathaniel yêu chiếc xe của mình đến mức hôn và thừa nhận đã “thân mật” với chiếc xe suốt gần 5 năm qua: “Tôi cảm thấy bị anh ấy (chiếc xe) hấp dẫn, khó giải thích lắm, chỉ là… cảm giác xao xuyến này đã tồn tại trong tôi khá lâu, tôi biết anh ấy sẽ không đáp trả tình cảm của mình nhưng đối với tôi, anh ấy không khác gì một con người thật, vì thế tôi gọi anh ấy là Chase (Sự theo đuổi)”.

Trong khi đó, Bertha, 23 tuổi cho biết cô thường xuyên uống 5 lọ sơn móng tay mỗi ngày suốt 5 năm qua. Theo Bertha, cô không thể sống nổi qua ngày nếu không được uống sơn móng tay.

Theo Thu Thương - Khoa học & Đời sống/ Daily Mail


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang