Sự mong manh ở HAGL thể hiện ở chính cách thắng của họ. Có một chút gì đó may mắn bởi nếu không có sai lầm của thủ môn Quang Huy của XM.HP trong bàn mở tỷ số, không ai biết số phận sẽ đưa đẩy trận đấu đi theo hướng rẽ nào. Trước bàn thắng ấy, sự xơ cứng khiến lối chơi của HAGL tương đối tối. Mà vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng cầm bóng và tổ chức lối chơi.
HAGL (áo trắng) vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục sau chiến thắng trước XM.HP - Ảnh: Quốc An
Trước kia, ở HAGL không thiếu người cầm bóng tốt. Thủa Dream Team, Kiatisak và Tawan hay Hữu Đang đều là những địa chỉ nhận bóng đáng tin cậy. Gần đây thì Thonglao hay Lee Nguyễn đều có thể là trạm chuyển tiếp, điều phối bóng cho các đồng đội. Nhưng trên sân cỏ ngày 21/3, HAGL chỉ có duy nhất Evaldo giữ được bóng. Đôi lúc những động tác “múa may” của tiền đạo này cũng truyền được cảm hứng lên khán đài. Nhưng chỉ thế thôi. Các vệ tinh còn lại quanh Evaldo, từ Sakda, Tăng Tuấn, Minh Thiện hay cả Duy Quang nữa đều không thể làm tốt nhiệm vụ giữ bóng, buộc đối phương phải chơi theo cách của mình. Trong cuộc chiến ở giữa sân, những Minh Châu, Aniekan của XM.HP vẫn tỏ ra nổi trội hơn khá rõ rệt. Nếu XM.HP không mất Leandro - người biết cách tạo ra những pha xử lý quyết định, HAGL có thể đã khốn khổ hơn rồi.
Có cảm giác, Kiatisak đang sở hữu một đội hình dư thừa tinh thần, cũng không hề yếu về thể lực, tính chiến đấu. Nhưng Zico Thái đang rất cần một chút nghệ sỹ, một chút mềm mại như chính ông từng thổi vào HAGL thủa hoàng kim. Đó chính là bài toán đặt ra cho HAGL thời điểm này? Có thể, nhưng sẽ không dễ kiếm một Kiatisak hay chỉ là một Lee Nguyễn, Thonglao ở thời điểm giữa mùa giải.