"Thiếu gia" và sở thích shopping

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 23 tháng trước 108 lượt xem

Có thể không mạnh mẽ, không đáng sợ như Chelsea hay M.U trên mặt cỏ xanh nhưng trên sân khấu dành cho sức mạnh kim tiền, Man City đang chứng tỏ mình là số 1. Sự lũng đoạn của những ông chủ người Arab một lần nữa được kiểm chứng qua thương vụ chiêu mộ Mario Balotelli.

Thực ra, vụ áp phe Mario đã ngã ngũ từ hơn 1 tuần qua, khi Inter Milan bật đèn xanh và cây săn bàn tài năng này cũng ngỏ ý muốn chấm dứt chuỗi ngày thăng trầm tại Giuseppe Meazza. Điều còn lại là phí chuyển nhượng đã được Man xanh với túi tiền rủng rỉnh của mình nhanh chóng dứt điểm. Theo Daily Mail, 2 bên đã thông qua một ràng buộc với phí 24 triệu bảng. Balotelli sẽ khoác áo Citizens trong vòng 4 năm và nhận mức lương 65.000 bảng/tuần.

Balotelli xuất hiện càng củng cố cho chính sách “hái sao” đang tiến triển rất thuận lợi của Mancini. Tính cả gương mặt mới nhất, ông đã chi vượt ngưỡng 100 triệu bảng để mang về David Silva (24 triệu), Yaya Toure (28 triệu), Aleksandar Kolarov (17 triệu) và Jerome Boateng (10 triệu). Trong lúc này, mọi người chỉ cần chờ một buổi ra mắt để chính thức hóa sự có mặt của “viên ngọc thô” 19 tuổi tại City of Manchester.

Balotelli xuất hiện chắc hẳn mang theo nhiều dấu hỏi. Người ta chưa bao giờ phủ nhận tài năng của anh nhưng ở thái độ lẫn tinh thần thi đấu thì Balotelli còn phải học hỏi nhiều. Có lẽ Mancini, người từng phát hiện và ươm mầm cho Balotelli sẽ là chiếc chìa khóa giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 45 tuổi còn phải dọn dẹp đống “hàng tồn” Mark Hughes và ông sử dụng chưa triệt để thời gian qua. Gần như chắc chắn Santa Cruz, Robinho, Bellamy hay cả Adebayor sẽ lần lượt phải rút khỏi sân khấu tráng lệ nhưng cũng đầy khắc nghiệt tại Man xanh. Một cuộc chia ly sắp đến, và điều còn vướng mắc chỉ là liệu Mancini có sẵn sàng lỗ đậm nhằm đẩy đi đống hàng thừa này không?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang