Thiệt mạng vì ngủ trên đường sắt

Xem tin gốc 

VOV Online - 38 tháng trước 18 lượt xem

(VOV) - Uống rượu xong, trên đường về nhà nhưng do quá mệt nên anh Nhật đã nằm ngủ trên đường sắt và bị tàu hỏa cán chết.

Lúc 1 giờ ngày 1/7, tại Km 1046+600 tuyến đường sắt thuộc địa bàn thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) xảy ra vụ tai nạn đường sắt. Tàu SE6 do anh Dương Đức Bình, công tác tại Xí nghiệp đầu máy xe lửa Đà Nẵng lái chạy hướng Bắc – Nam đã cán vào anh Trịnh Quang Nhật (SN 1990, ở thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh) đang nằm ngủ trên đường tàu, làm anh Nhật chết tại chỗ.

Theo bà con địa phương, buổi chiều anh Nhật cùng một số bạn tổ chức uống rượu. Trên đường về chỉ còn vài chục mét nữa thì đến nhà nhưng do quá mệt nên anh Nhật đến đường tàu nằm nghỉ rồi ngủ quên và bị tàu hỏa cán chết./.

Quang Vinh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang