Lạch Tray luôn đầy ắp khán giả, bất kể đối thủ của XM.HP ở lượt đấu ấy là ai và đội nhà đang đứng ở vị trí nào. Người Hải Phòng không đến sân theo hứng, cũng chẳng phụ thuộc vào phong độ của đội bóng. Họ đến sân theo đúng nghĩa là đi cổ vũ cho đội nhà và thưởng thức văn hóa bóng đá theo cách của người phương Tây vào cuối mỗi tuần.
XM.HP sẽ thi đấu mà không có sự cổ vũ của khán giả nhà - Ảnh: Đức Cường
Theo ước tính, BTC sân Lạch Tray sẽ mất khoảng 3 tỉ đồng tiền bán vé của trận đấu với ĐT.LA. Cho dù không phải là đối thủ gây “sốt”, thậm chí là một đội bóng đang ngụp lặn ở cuối bảng như TP.HCM thì Lạch Tray cũng đã chẳng có 1 chỗ trống. Huống chi, ĐT.LA với những lời “chào hàng” như tuyển thủ quốc gia Việt Thắng, Phan Văn Santos, bộ đôi nổi tiếng Tshamala - Antonio và cả HLV Jose Luis (người Bồ Đào Nha) cũng như danh tiếng của Gạch đủ sức biến Lạch Tray trở thành “điểm nóng” của vòng đấu thứ 24. Không cần nói cũng đủ hiểu, người dân Hải Phòng háo hức mong chờ trận đấu này đến thế nào! Dân “phe vé” dĩ nhiên cũng chỉ đợi những trận đấu kiểu như thế này để đẩy giá vé lên cao một chút mà vẫn khiến người mua cảm thấy “hợp lý”. Thế nhưng, dự định ấy bỗng chốc tan thành mây khói. BTC sân thất thu, người dân kiếm thêm từ các dịch vụ “ăn theo” cũng hết đường.
Thiệt thòi hơn cả vẫn chính là các cầu thủ đội chủ nhà. Họ mất sức mạnh tinh thần lớn lao mà rất nhiều lần đã góp tới 50% chiến thắng cho đội chủ nhà.
XM.HP “thiệt đơn, thiệt kép” với án phạt treo sân. NHM mất một trận đấu hay để thưởng thức ở Lạch Tray. Cầu thủ thi đấu không được cổ vũ, còn BTC sân thì “treo niêu” 1 vòng. Vốn dĩ đã vô cùng cẩn thận trong công tác an ninh để phòng tránh sự cố trên các khán đài, nhưng có lẽ, sau sự việc này, lực lượng bảo vệ sân sẽ lại phải tự mình “nâng lên 1 tầm cao mới”. Bằng không, Lạch Tray khó tránh khỏi những sự việc đáng tiếc tương tự.
Có bố trí màn hình ngoài sân?
Không thể vào trong sân cổ vũ nhưng các CĐV Hải Phòng vẫn có thể hy vọng cổ vũ từ phía ngoài nếu BTC sân bố trí những màn hình lớn xung quanh sân Lạch Tray. Như vậy, các CĐV áo Đỏ vẫn có thể hò hét theo diễn biến bên trong sân với tiếng trống và tiếng kèn quen thuộc.
Đây là phương pháp cổ điển cho những trường hợp sân đấu bị treo và CĐV buộc phải cổ vũ vọng từ phía ngoài sân vào. Với sự cuồng nhiệt sẵn có, các CĐV Hải Phòng vẫn hứa hẹn sẽ có những màn cổ động hoành tráng từ bên ngoài. Và không chừng, lực lượng an ninh bảo vệ xung quanh sân sẽ còn vất vả hơn cả khi chưa bị treo sân??