Đây là một mùa giải khó khăn đối với tiền đạo người Pháp, phải thừa nhận như vậy, khi mà phong độ của anh sa sút một cách đáng lo ngại. Thực ra thì những vấn đề của Titi nảy sinh từ cuối mùa giải trước, thời điểm các bàn thắng cứ xa dần đôi chân anh. Tuy vậy, anh vẫn có những đóng góp quan trọng vào thành tích của đội bóng xứ Catalan. Mùa giải 2009-10 hứa hẹn tốt đẹp hơn khi Samuel Eto’o đi và Zlatan Ibrahimovic đến, nhưng rốt cuộc, tình hình không thay đổi khi tiền đạo người Pháp mới chỉ có 3 bàn thắng cho CLB tính đến thời điểm này.
Không phải vì ai tranh chấp vị trí với anh mà ngược lại, đứa con của thần Gió giờ đây không còn đủ sức mạnh để thể hiện phong cách của mình khi đã 33 tuổi. Không còn những pha bóng tốc độ như thời trẻ, những pha dứt điểm lúc này không còn đủ tinh tế và kỹ thuật để đánh bại các thủ môn. HLV Pep Guardiola rất chờ đợi sự hồi sinh của anh và đã có thời điểm, hy vọng đó bùng lên với bàn thắng vào lưới Racing Santander gần đây. Nhưng rồi đó cũng chỉ là đốm sáng nhỏ trước khi Henry chìm vào cái bóng của chính mình. Đến cuối tuần qua, anh lại mang đến hy vọng cho Guardiola và các Culé, nhưng trong một vai trò khác - kiến tạo.
Không đá chính trong trận gặp Valencia, Titi vào sân từ đầu hiệp 2 (thay Bojan) và với sự có mặt của anh, lối chơi của Barca đã có những thay đổi đáng kể. Sau khi Messi ghi bàn mở tỷ số, 2 bàn tiếp theo của anh chỉ trong vòng 1 phút đều xuất phát từ những đường chuyền của Henry. Một đường chuyền dài từ cánh trái sang khiến Pablo Hernandez phán đoán sai, một cú “chặt bóng” rất nhanh khi đang trên đà... ngã đã để Messi vào tình thế thuận lợi và ghi bàn.
Sau trận đấu, tờ Sport lập tức đặt câu hỏi cho các CĐV trả lời: “Henry sẽ trở lại phong độ tốt nhất ở cuối mùa giải?”.
Khó nói trước được điều gì bởi nó phụ thuộc vào chính Henry, nhưng nếu anh trở lại thật sự, 2 đường chuyền cho Messi có lẽ là mấu chốt quan trọng cho bước ngoặt đó.