Nếu theo dõi thường xuyên thị trường trò chơi trực tuyến nước nhà, chắc hẳn bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng càng ngày game thủ Việt càng được thưởng thức nhiều món ăn "độc" và hấp dẫn hơn trước. Bắt đầu chuyển mình từ năm 2004 với vài cái tên ít ỏi, nhưng cứ qua một năm, số lượng game online nhập về lại cao hơn một bậc.
Năm 2009 ghi dấu ấn đậm nét của tình trạng suy thoái kinh tế trên toàn thế giới, nhưng mọi thứ dường như trái ngược hoàn toàn đối với thế giới trực tuyến ảo tại Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, trên toàn bộ các thể loại, có không dưới 10 sản phẩm mới chào đời. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa các quý với nhau, thì 3 tháng cuối năm nay mới thực sự là “thiên đường” đối với các tín đồ game online trong nước.
"Cơn lốc" webgame tung hoành đầu năm 2009 với hàng loạt sản phẩm mới.
Rõ ràng, nếu nhớ lại một cách rành mạch, thì thời điểm đầu năm 2009 là giai đoạn thống trị của các webgame như Linh Vương, Võ Lâm Web, Tung Hoành Thiên Hạ, Truyền Thuyết Rồng… Quá nhiều sản phẩm ra đời cùng lúc gần như đã khiến game thủ không còn “mặn mà” với xu thế chơi trên trình duyệt.
TAAN và Gunny online chưa đủ khiến quý 2 sôi động.
Phải tới giữa tháng 4, sự trở lại của thể loại casual mới thực sự diễn ra khi Gunny online và TAAN tranh giành ngôi kế nhiệm Gunbound. Quả thực, gần một phần 3 thời gian trong năm trôi qua mà không có một tựa game “đinh” thực sự có mặt trên thị trường.
Cuộc chiến giữa 3 “đại gia” Bá Chủ Thế Giới (Granado Espada), Atlantica, Độc Bá Giang Hồ cùng với sự ra đời của Cổ Long online vào dịp giữa năm gần như đã “hâm nóng” ý chí chiến đấu của người chơi trong nước. Tuy vậy, lúc này thể loại webgame và casual lại trở nên trầm lắng, ngoại trừ ZingSpeed và Vua Pháp Thuật.
Cuộc chiến giữa 3 "đại gia" nhập vai 3D giữa năm khiến các thế loại khác lu mờ.
Như vây, sự chênh lệch giữa các "món ăn" trên bàn tiệc game online Việt Nam suốt gần 8 tháng đầu năm là điều khó chối cãi. Và nếu bạn thuộc tuýp người ưa thích chơi mọi thể loại, thì quý 4 này chính là điểm đến phù hợp nhất.
Chắc hẳn đến đây mọi người sẽ tự hỏi là ngoài Thuận Thiên Kiếm, Kiếm Thế và Xích Bích online đang là tiêu điểm dư luận ra, dịp cuối năm có gì hay hơn so với những tháng trước?
Kiếm Thế sẽ khởi đầu mùa game rộn ràng cuối năm?
Đúng là "cơn lốc" Kiếm Thế cũng như Xích Bích online gần như thống trị lượng thông tin thời gian qua, nhưng ở hai mảnh đất webgame và casual, "ngọn lửa" đang dần rực cháy để tạo nên vẻ phong phú nhất cho thị trường trực tuyến trong nước.
Cụ thể, chỉ tính riêng "món ăn" casual, sự ra đời của Linh Thú online và sắp tới là BoomSpeed, Zing Dance cho thấy rõ "thế lực" MMORPG khó ngự trị trên ngôi đầu giống như hồi giữa năm, thậm chí rất có thể, chiến lược đầu tư lớn của VinaGame và VTC Game sẽ khiến BoomSpeed và Zing Dance "đấu" nhau quyết liệt dù không thuộc cùng lối chơi.
Zing Dance với "tham vọng" tiếm ngôi Audition.
Chuyển sang webgame, Phong Vân Tam Quốc (do One World phát hành) và Lãnh Chúa online (do Netgame Asia tậu về) đã là quá đủ để thỏa lòng game thủ Việt dịp cuối năm. Vì mặc dù xu thế chơi trên trình duyệt không còn "hot" như hồi cuối năm 2008, nhưng cả hai sản phẩm trên đều chứa đựng nhiều tính năng mới lạ cùng với lối chơi vượt trội.
Lãnh Chúa online có lối chơi khá mới lạ khi mô phỏng lại WarCraft.
Vậy là trong 3 tháng cuối năm, tính sơ sơ chúng ta đã có 3 game nhập vai (thuộc đủ lĩnh vực 2D (Kiếm Thế), 2,5D (Thuận Thiên Kiếm), 3D (Xích Bích online); 3 game casual độc lập về lối chơi và 2 webgame hấp dẫn. Đã bao giờ bạn được lựa chọn nhiều "món ăn" như vậy trên "bàn tiệc" trò chơi trực tuyến trong nước suốt từ đầu năm 2009 hay chưa?
Không dừng lại ở sự phong phú đơn thuần, dịp cuối năm cũng là lúc các nhà phát hành "chốt sổ", vì thế hàng loạt sự kiện hấp dẫn sẽ liên tục ra đời nhằm thu hút tối đa game thủ đến với sản phẩm của mình.
Hồi kết "đẹp" cho năm Kỷ Sửu gần như đã thành hình, và ngay từ bây giờ, các tín đồ của trò chơi trực tuyến trong nước có thể yên tâm rằng thế giới ảo cuối năm không hề ảm đạm như mọi người thường quan niệm.




