Nếu một ngày bạn vô tình lượn lờ trên Facebook và bắt gặp cả một thế giới tí hon trong trang cá nhân của cô bạn này thì dám cá là bạn sẽ phải hét toáng lên: “Trời ơi dễ thương quá!” cho mà xem. Tớ chính là một trong những "nạn nhân" đã bị “thôi miên” bởi những mô hình tí hon của Võ Lê Minh Trâm, sinh viên năm thứ 3 khoa Mỹ thuật Công nghiệp, chuyên ngành Thiết kế nội thất, Trường Đại Học Văn Lang.
Trâm đang là cô chủ nhỏ của một shop online mang cái tên đầy ngộ nghĩnh Maykaholic trên Facebook. Cô nàng sở hữu trong tay hơn mười mô hình tí hon tinh xảo do chính tay mình làm bao gồm tiệm bánh ngọt, mô hình nhà vườn, nhà phố và hơn 32 sản phẩm khác về đồ handmade như thiệp, card, note book, khung ảnh và cả Dreamcatcher đẹp y như trong phim Twilight nữa.
Minh Trâm học chuyên ngành Thiết kế nội thất nên phải gọi là có sẵn hoa tay và khả năng sáng tạo trời phú rồi nhé! Trâm kể mình thích mày mò tự làm những món đồ handmade từ nhỏ nên nhờ vậy mà đến khi lên Đại học, đôi tay của Trâm khéo léo cực kì. Đam mê thiết kế lắm mà chưa đủ sức thiết kế một căn nhà hoành tráng nên cô bạn luyện tập thiết kế những mô hình bé tí hin giống như trong thế giới tí hon vậy á, để thỏa mãn ước mơ của mình.
Sản phẩm đầu tay của Trâm là một cửa hàng bánh ngọt đẹp mỹ mãn, mất nửa ngày hì hụi lắp ghép các que gỗ, khâu khâu vá vá những chiếc bánh bé xinh bằng vải nỉ. Ngắm nhìn sản phẩm đầu tay, niềm say mê thiết kế mô hình tí hon trỗi dậy mạnh mẽ trong cô bạn. Trâm bắt tay vào cho ra đời những sản phẩm độc đáo và tinh xảo hơn nữa, biến mọi ý tưởng sáng tạo của mình thành hiện thực.
"Đồ nghề" và các chất liệu thật độc đáo để làm mô hình được Trâm săn lùng là vải nỉ, đất sét, vải lông, vải bố, hoa khô, dây thừng,... Green hơn nữa, cô nàng lượm lặt tất cả những món đồ không dùng nữa trong nhà để tái chế cho tiết kiệm. Cứ thời gian rảnh là Trâm lại thả hồn vào những ý tưởng, những mô hình từ bình thường như Tiệm bánh, Tiệm kem đến mô hình tinh xảo hơn như Phòng đọc sách, Khu vườn piano, Biệt thự... lần lượt ra đời.
Hứng khởi up lên FB, cô nàng nhận được hàng trăm comment của bạn bè khuyến khích: "Mở shop bán các sản phẩm ấy mau, để tụi này còn vô mua nữa, đẹp quá!". Nghe qua thì thích lắm nhưng ban đầu Trâm nhát hình, không dám bán vì sợ không biết mọi người có thích và chấp nhận hay không, cộng thêm việc không biết bán những "tình yêu" của mình với giá thế nào cho vừa nữa.
Nhưng rồi sau khi bị dân tình từ dụ dỗ, năn nỉ chuyển sang "hăm dọa", cuối cùng thì cái shop được mang tên Maykaholic của cô chủ nhỏ khéo tay ra đời. Trâm chia sẻ: "Ban đầu thì tớ mở shop với ý nghĩ hơi bị bi quan là không ai mua thì mình để trưng trong nhà cho xinh, cũng không có lỗ gì nên cũng hào hứng lắm". Không ngờ chỉ trong một tuần khai trương, những món đồ do Trâm thiết kế bán hết veo, cô nàng và hội bạn sướng ầm ĩ luôn. Thế là tèn ten, những sản phẩm độc của độc, đẹp như một thiên đường tí hon cứ lần lượt được "chào đời".
"Nhiều đêm nằm ngủ cứ nghĩ làm thế nào để shop của mình có thể cạnh tranh và bán đắt hàng hơn so với các shop khác, thế rồi mình chợt nảy ra ý nghĩ muốn nổi bật thì cần phải “Độc”, rồi lần lượt các câu hỏi ra đời như “Tại sao người ta cứ phải sử dụng hoài những thứ cũ rích đó mà không thay thế bằng những kiểu mới hơn?”, Trâm kể.
Thế là lại tèn ten lần nữa, nhiều bạn khác cứ phải “mắt chữ A, miệng chữ O” khi thấy những sản phẩm cực kì độc đáo và sáng tạo. Chiếc hộp đựng trang sức cá nhân thường có hình dạng tròn, hay vuông thì đến bàn tay cô nàng đã bị biến thành một cây đàn piano đẹp mỹ mãn. Những cuốn notebook thay vì có bìa được làm từ giấy cứng nhàm chán thì nay được "thay da đổi thịt" bằng những que gỗ độc đáo miễn chê luôn. Nhờ cái đầu bùng nổ những ý tưởng sáng tạo mà shop của cô nàng đắt hàng liên tục, những đơn hàng tưởng chừng như "nhiệm vụ bất khả thi" qua bàn tay của Trâm đều được hóa giải.
Ngoài niềm vui đó, Trâm còn được ba mẹ ủng hộ rất nhiều. Ba là người hỗ trợ Trâm nhiều nhất trong quá trình làm sản phẩm. Những cái nào phải dính đến điện, cơ khí là ba ra tay giúp đỡ con gái liền. Gặp vấn đề rắc rối về gia công là cô nàng lại í ới gọi ba giúp. Được sự hậu thuẫn tuyệt vời như vậy nên trong tương lai, cô nàng quyết định sẽ "vay vốn" của ba mẹ để mở cho mình một shop riêng, tha hồ làm những món đồ tuyệt cú mèo hơn thế nữa!
Nếu bạn muốn ngắm nghía nhiều hơn những sản phẩm từ cô bạn chưa đếm cũng biết có 10 hoa tay này thì hãy tìm Maykaholic Shop trên FB nha. Bảo đảm những đơn hàng của bạn sẽ được đón nhận nhiệt tình, càng khó làm lại càng khiến cô chủ hàng "say nghề" hơn.
Xem thêm những sản phẩm đẹp long lanh của Trâm
Lí lịch trích chéo của cô bạn
Tên cúng cơm: Võ Lê Minh Trâm
Ngày oe oe: 22/1/1990
Biệt danh: Ma Cây
Sở thích: Lượn lờ ngoài đường, và làm đồ Hand-made ạ.
Biệt tài: Có khả năng ngồi hàng giờ để tỉ mỉ, nắn nót làm những mô hình siêu tí hon và siêu dễ thương.
Tuấn.zErO
.jpg)

.jpg)