Thích người yêu của bạn

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 43 lượt xem

Thich nguoi yeu cua ban

PN - Chị Bằng Lăng ơi! Gần một năm qua, em đã "cảm" một bạn gái vừa dễ thương, dịu dàng và biết quan tâm đến người khác.

Em cũng có nhiều lần đi chơi, trò chuyện với bạn ấy. Nhưng khổ nỗi, những lần đó em đều đi "ké” với người bạn. Vì cô bạn này là người yêu của cậu bạn thân của em. Phải chăng em không có còn cơ hội để chinh phục trái tim bạn ấy? Theo chị, em có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy? Và em có phải là "thằng hết xài" vì đã thích người yêu của bạn?

Trung Kiên (Q.2)

Trung Kiên thân mến!

Việc đầu tiên chị khẳng định: Em không phải là một người "hết xài", vì thích một ai đó là lý lẽ riêng của con tim, hơn nữa em còn giữ điều đó trong lòng, chưa làm gì tổn hại tình bạn thì không thể kết luận em là người xấu.

Còn chuyện tình cảm, em cần xem lại lòng mình. Em có thật sự yêu bạn ấy hay chỉ là sự ngưỡng mộ, cảm mến khi thấy bạn ấy có nhiều ưu điểm? Nhưng thật ra, vấn đề không phải ở em, mà chính là bạn ấy có thích em không? Nếu tình cảm của bạn ấy vẫn dành cho cậu bạn của em thì ở thời điểm hiện tại xem như em khó có cơ hội rồi. Vì vậy, khi tìm ra đáp số: cô ấy và bạn em đang hạnh phúc thì em không nên theo đuổi nữa. Bởi nó có thể đưa đến nhiều chuyện không vui.

Thứ nhất: Nếu em công khai tình cảm, mà không được người ấy đáp lại thì em cũng khó còn cơ hội đi chơi cùng cô ấy - kể cả đi ké. Vì cô ấy sẽ không thoải mái và không thích đi cùng người đã cưa cẩm mình (sợ người yêu biết chuyện sẽ ghen và nghĩ về em là một người không tốt khi yêu bồ của bạn...).

Thứ hai: Em sẽ mất đi một người bạn thân. Bởi dù rộng lượng đến mấy, một người đàn ông cũng khó chấp nhận kết bạn với người đã tán tỉnh bạn gái của mình.

Thứ ba: Em là người sẽ đau buồn nhiều nhất vì vừa tốn công sức, thời gian, vừa mang cảm giác thất bại và vừa mất bạn...

Theo chị, em nên giữ tình cảm này cho riêng mình và vẫn là một người bạn vui vẻ, nhiệt tình, chân thành bên hai người ấy. Nếu tình cảm của họ ngày càng bền chặt thì xem như em cũng có công sức đóng góp (bạn hạnh phúc thì mình cũng vui mà). Còn chẳng may hai người chia tay, thì em tự do theo đuổi bạn ấy. Biết đâu bạn ấy nhận ra em có nhiều ưu điểm và lựa chọn em.

Chị Bằng Lăng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang